Người phụ nữ tổ chức tiệc ly hôn với sự trợ giúp đắc lực từ bố và anh trai. 

Theo Eastday, sự việc diễn ra ngày 13/11 tại trang trại của gia đình Kimberly Santleben-Stiteler, 43 tuổi, ở Texas. Để bữa tiệc ly hôn hoành tráng, Kimberly đã chi 200 đôla mua một loại thuốc nổ được phép sử dụng để cho nổ tung chiếc váy cưới.

Sau khi rải thuốc nổ quanh chiếc váy, Kimberly dùng súng trường nã đạn vào đó trong sự chứng kiến của khoảng 40 người bạn và gia đình. Đây là phát súng đầu đời cô thực hiện.

Đốt chiếc váy cưới để xoá sạch những tàn dư từ cuộc hôn nhân lừa đối. 

Nhiều người khuyên Kimberly bán chiếc váy giúp đỡ trẻ em khó khăn, tuy nhiên cô nói: "Chiếc váy cưới là hiện thân của sự lừa dối. Tôi muốn tổ chức tiệc mừng ly hôn để đốt hết sự lừa dối đó đi"."Tôi muốn vứt bỏ mọi thứ của cuộc hôn nhân ra khỏi nhà, từ những bức ảnh ở trên gác mái, chiếc nhẫn trong tủ sắt cho tới váy cưới", Kimberly chia sẻ.

Ban đầu Kimberly chỉ có ý định đốt chiếc váy cưới, nhưng chính bố và anh trai của cô đã đưa ra ý tưởng này. Những người dân ở cách trang trại nhà cô khoảng 24km vẫn có thể nghe thấy tiếng động lớn do vụ nổ gây ra

Theo VNExpress.