leftcenterrightdel
 Thẩm phán Ketanji Brown Jackson trả lời điều trần tại Thượng viện Mỹ, ở thủ đô Washington D.C vào tháng 4. Ảnh: Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ.

Ketanji Brown Jackson, 51 tuổi, trở thành thẩm phán thứ 116 của Tòa án Tối cao Mỹ giữa giai đoạn dư luận đất nước đang chia rẽ sâu sắc về một số phán quyết và vai trò của cơ quan quyền lực nhất trong hệ thống tòa án quốc gia.

"Với tất cả tâm huyết, tôi xin nhận trách nhiệm thiêng liêng phát huy và bảo vệ Hiến pháp Mỹ, đồng thời thực thi công lý không sợ hãi hay thiên vị", bà nói trong lễ nhậm chức.

Tổng thống Joe Biden đề cử bà Jackson làm thẩm phán Tòa án Tối cao vào ngày 25/2. Đề cử được thông qua tại Thượng viện Mỹ vào tháng 4 với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống, sau nhiều phiên chất vấn căng thẳng.

Các nghị sĩ Cộng hòa không ủng hộ Jackson vì cho rằng bà nương tay với tội phạm trong giai đoạn làm thẩm phán tòa liên bang tại Washington D.C. Trong buổi đối chất ở Thượng viện, bà cam kết sẽ công bằng và không thiên vị.

"Tôi đã làm thẩm phán gần một thập kỷ. Tôi nhận thức sự độc lập là trách nhiệm và nghĩa vụ rất quan trọng. Tôi ra quyết định trong từng vụ án với lập trường trung lập. Tôi đánh giá chứng cứ, diễn giải và áp dụng luật dựa trên chứng cứ vụ án được trình bày trước mắt, không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi hay thiên vị, theo đúng lời thề của tôi", bà chia sẻ trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện hồi tháng 4.

Tổng thống Joe Biden không có mặt trong lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Jackson do ông đang trên đường trở về từ châu Âu, sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trong tuyên bố cùng ngày, ông ca ngợi lễ nhậm chức của bà Jackson "đại diện cho bước tiến to lớn cho đất nước, cho mọi phụ nữ da màu trẻ tuổi giờ đây sẽ nhìn thấy hình bóng họ ở tòa án cấp cao nhất và cho toàn thể nhân dân Mỹ".

Theo vnexpress