Cô vợ người Anh cắt chiếc váy cưới để may thành những chiếc váy nhỏ ủng hộ

Hayley Parker, 33 tuổi, ở Durham, phát hiện có những tế bào ung thư quanh tử cung năm 2011. Cô đã tiến hành 3 cuộc phẫu thuật nhưng bệnh vẫn phát triển. Các bác sĩ khuyên nếu muốn sinh con cô phải mang bầu càng sớm càng tốt. Hayley sau đó gặp Keith, người chồng hiện tại của cô, và nhanh chóng trở nên gắn bó.

Cô phát hiện mình mang bầu giữa năm 2011. Chưa kịp vui mừng, Hayley đau đớn tột cùng khi bị sảy thai ở tuần thứ 14. Chìm trong những chuỗi ngày đau đớn, tuyệt vọng, nhưng tình yêu của Keith đã giúp cô đi qua sóng gió. Đám cưới của cả hai tổ chức vào tháng 4 năm nay.

"Kể từ khi mất đứa con nhỏ vào năm 2011. Tôi biết rằng mình cần phải giúp đỡ những cha mẹ khác, chia sẻ nỗi đau với họ", Hayley chia sẻ trên tờ The Mirror.Hayley đã mua chiếc váy cưới giá 1.200 bảng Anh (hơn 36 triệu đồng) để mặc trong hôn lễ. Tuy nhiên, sau ngày vui, cô quyết định cắt chiếc váy cưới này thành 16 bộ váy nhỏ, ủng hộ cho tổ chức từ thiện để mai táng cho các em bé qua đời sớm.

                                                  Theo VNExpress