Cảnh sát Nga vừa công bố đoạn video kịch tính cho thấy cuộc đột kích nhà Dmitry Kopylov (26 tuổi) - nghi phạm bắt cóc, lạm dụng tình dục bé trai 7 tuổi ở làng Makarikha, thuộc vùng Vladimir, nước Nga. Hình ảnh cậu bé vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy bố mẹ khi được giải cứu gây xúc động, được ví như "một phép màu".

Cuộc đột kích nhà nghi phạm ấu dâm. Video: Interior Ministry .

 

Theo hồ sơ của cảnh sát, cậu bé bị mất tích trên đường đi học về ở làng Gorki, cũng thuộc vùng Vladimir vào cuối tháng 9. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tiến hành với sự tham gia của cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên nhưng vẫn không thể tìm được cậu bé. Phải đến khi một cơ quan tình báo nước ngoài bí mật lùng sục các trang web đen trên mạng do bọn tội phạm sử dụng mới vô tình tìm thấy nơi nạn nhân bị giam giữ - cách nơi bị bắt cóc 14km.

Cuộc đoàn tụ của gia đình với con trai 7 tuổi bị bắt cóc suốt 52 ngày.

 

Đại tá Irina Volk, thuộc Bộ Nội vụ Nga, cho biết tin đồn về cậu bé đã được nhận "từ các đồng nghiệp nước ngoài thông qua các kênh Interpol". Irina cho biết nơi ở của cậu bé bị tiết lộ trên web đen.

Cha của cậu bé, 47 tuổi, chia sẻ với truyền thông địa phương: "Chúng tôi luôn tin rằng chúng tôi sẽ tìm thấy thằng bé. Nó rất vui khi cuối cùng cũng gặp lại được mẹ, nó ôm chầm và hôn mẹ. Chúng tôi đều rất xúc động. Đó là niềm vui vỡ òa và sự nhẹ nhõm khi tai ương đã đi qua. Cuối cùng thằng bé cũng được tìm thấy. Giờ nó đang nghỉ ngơi. Nó không cần gì cả, chỉ là không chịu rời mẹ nửa bước. Nó không muốn giao tiếp với bất cứ ai, trừ cha mẹ".

"Con trai tôi nói rằng người đàn ông đó đã đẩy nó vào trong xe. Và kể từ đó chúng tôi không biết họ giam giữ con trai tôi ở đâu", người cha nói.

Người cha cho biết thêm, cậu bé được đi khám bác sĩ. "Thằng bé khỏe mạnh và không bị sụt cân. Nó vẫn là đứa trẻ bình thường. Nó ôm cổ chúng tôi, ngồi vào lòng như một đứa trẻ hạnh phúc", người cha nói. Cậu bé hiện chưa kể với bố mẹ về bất cứ điều gì liên quan đến vụ bắt cóc và không muốn nói về điều đó.

Cậu bé bị giam giữ trong ngôi nhà. Ảnh: Interior Ministry.

 

Cảnh sát đột nhập vào nhà nghi phạm. Ảnh: Interior Ministry.


Nghi phạm bắt cóc cậu bé khai rằng đã "có hành vi bẩn thỉu" với cậu bé nhưng phủ nhận việc hiếp dâm. Hắn khai với cảnh sát rằng đang "đợi đến một độ tuổi nhất định".

Thanh tra viên chuyên trách các vấn đề về trẻ em, Gennady Prokhorichev, cho biết: "Đây là một điều kỳ diệu. Tạ ơn Chúa, một câu chuyện kết thúc có hậu", ông nói, đồng thời nhắc nhở các bậc phụ huynh cần lưu ý tới con cái. "Đây là bài học cho chúng ta".

Cậu bé 7 tuổi là con út trong gia đình 4 anh chị em. Hiện cậu bé được "trợ giúp về tâm lý". "Trong suốt hơn một tháng rưỡi, cậu bé bị giam giữ bởi một người đàn ông xa lạ. Cậu bé bị tách khỏi gia đình. Việc bây giờ chúng ta cần làm với một đứa trẻ là tình yêu thương bù đắp từ gia đình", thanh tra cho hay.

Theo Ione