Đàn voi khoảng 25- 30 con đi kiếm ăn tại bãi rác ở Oluvil, Sri Lanka. Bãi rác lộ thiên nằm trong khu rừng rậm phía đông, vốn là môi trường sống của lũ voi nhưng giờ đây rác ngập đầu. Những hình ảnh được nhiếp ảnh gia Tharmaplan Tilaxan ghi lại.
Nơi đây tiếp nhận rác thải từ các quận lân cận như Sammanthurai, Kalmunai, Karaitheevu, Ninthavur, Addalachchenai, Akkaraipattu và Alaiyadi Vembu đổ về. Rác ngày càng nhiều, lấn sang khu rừng bên cạnh. Một hàng rào được dựng lên quanh bãi rác nhưng đã bị lật tung và không thể ngăn cản lũ voi đến tìm thức ăn.
Kể từ khi bãi rác được mở rộng, khu rừng ngập túi polythene, đồ nhựa bỏ đi và các loại rác khác.
Nơi này được coi là nguy hiểm cho quần thể voi bởi chất thải nhựa mà vô tình voi ăn phải không thể phân hủy, mắc kẹt trong dạ dày.
Một con voi đứng giữa bãi rác khổng lồ để tìm kiếm thức ăn, mặt đất ngổn ngang túi nilon và rác thải nguy hiểm.
Hai con voi ăn tìm thức ăn trong bãi rác, những con chim ăn xác thối bay rợp trời.
Một bãi rác mới đang hình thành ở gần Ashraf Nagar, lấn dần vào rừng - nơi ở của voi hoang dã.
Rác bao phủ khắp đường đi.
Nilon, chất thải nhựa không phân hủy ngập mặt đất.
Đàn voi "đói ăn" nên bắt đầu tiến dần vào cánh đồng lúa và làng mạc gần đó.
Bất chấp các nhà chức trách đưa ra nhiều giải pháp, trong đó bao gồm việc xây dựng hàng rào gia cố xung quanh bãi rác, vẫn chưa có phương pháp nào ngăn được voi rừng Oluvil xâm nhập vào khu vực đô thị để tìm kiếm thức ăn, chủ yếu là ở bãi rác.
Theo Ione