Sau sinh nhật lần thứ 29 vào ngày 10/8 vừa qua, gia đình hoàng gia Brunei tiết lộ, hoàng tử Abdul Mateen đang có ý định "từ giã cuộc đời độc thân" và bày tỏ mong muốn tìm vợ, theo tờ Likely.
Hoàng tử Brunei, Mateen.
Khi được hỏi cần điều gì ở người bạn đời, hoàng tử nói "thích một cô gái chân thành và đơn giản". Anh còn muốn tìm được người có sở thích giống mình, yêu thiên nhiên, thích các hoạt động ngoài trời để có thể phiêu lưu cùng nhau.
Hoàng tử Mateen sinh năm 1991, là một trong 5 con trai và 7 con gái của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Hoàng tử đứng thứ 6 trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia Brunei. Đây là một trong những gia tộc hoàng gia giàu có bậc nhất thế giới với tài sản ròng ước tính 28 tỷ USD.
Cùng với 12 anh chị em, Mateen thoải mái tận hưởng cuộc sống xa hoa nhất. Hoàng tử Mateen sống trong cung điện Hoàng gia sang trọng, được cho có tổng cộng 1.877 phòng được trang trí bằng vàng, kim cương và bạc. Hoàng tử sở hữu 50 Mercedes Benz, 66 Ferraris, 20 Bentleys, 20 BMWs, 17 Jaguars, 15 Porsches, 10 Rolls Royce và 3 Lamborginis, đầy đủ nội thất và dát vàng, kim cương và đá quý.
Hoàng tử 29 tuổi từng tốt nghiệp Học viện quân sự Hoàng gia Sandhusrt của Anh và mang quân hàm trung úy. Anh du học tại Đại học King (London) - một trong những ngôi trường truyền thống và danh tiếng hàng đầu do các thành viên hoàng gia Anh thành lập vào năm 1829. Hoàng tử còn là một phi công trực thăng có trình độ, giống cha, anh cũng sở hữu chuyên cơ riêng và có thể tự điều khiển nó.
Mateen vô cùng yêu thích thể thao và có nhiều sở thích riêng. Bên cạnh niềm đam mê như cưỡi ngựa, bắn súng, lái trực thăng, trượt tuyết, quyền Anh, Mateen còn dành tình yêu đặc biệt với môn polo (hay còn gọi là mã cầu) - môn thể thao chỉ dành riêng cho giới quý tộc. Anh cho hay mình yêu thích sự phức tạp và độ khó của môn thể thao này - đòi hỏi vừa phải cưỡi ngựa và dùng gậy đưa bóng vào cầu môn đối thủ.
Hoàng tử Abdul Mateen từng là lính quân đội.
Tờ SCMP cho biết, hoàng tử còn vô cùng yêu loài hổ, thậm chí tự gọi mình là "cha của hổ". Tại cung điện 1,8 tỷ USD, Mateen nuôi một con hổ trắng và một con mèo gấm Ocelot gần như tuyệt chủng. Đây là loài không phải ai cũng có cơ hội sở hữu được. Trên trang cá nhân, Mateen thường xuyên khoe ảnh bên các "con cưng".
Mặc dù là một trong những người đàn ông giàu có và được khát khao nhất, Mateen thích cuộc sống giản dị. Hoàng tử điển trai, 6 múi, thường xuyên dành thời gian đi chơi với bạn bè và xem phim.
Trong một cuộc phỏng vấn với GQ (Thái Lan) vào năm 2016, Hoàng tử được mô tả là người đàn ông "điềm tĩnh, không thích phô trương sự giàu có của gia đình", anh luôn kết thúc mỗi câu bằng "cảm ơn" lịch thiệp, đồng thời luôn giữ khiêm tốn. Mateen thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên và theo đuổi đam mê.
Anh chàng được khen ngợi sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính.
"Tôi có thể nghe thấy hàng triệu trái tim đang vỡ òa khi anh ấy đưa ra tuyên bố muốn kết hôn", một người bình luận. "Bất kể anh ấy khiêm tốn đến mức nào, cũng thể không thay đổi sự thật rằng anh ấy xuất thân từ một gia đình hoàng gia và dòng dõi hoàng tộc phải được duy trì", người khác viết.
"Anh ấy đẹp trai và giàu có. Nhưng điều khiến tôi chú ý là cách anh ấy chăm sóc động vật và yêu thích các hoạt động ngoài trời", một người viết.
"Giả sử nếu tôi kết hôn với anh ấy, tôi có thể sở hữu một con hổ cưng. Tất nhiên đó chỉ là giấc mơ mà thôi, được sống trong tưởng tượng mình là công chúa Jasmine".
Theo ione.net