Thiệt hại do lũ lụt tại bang Rheinland-Pfalz. (Nguồn: DW)

Bức thư của Hội hữu nghị Việt Nam-Đức nêu rõ: “Nhân dân Việt Nam và những người Việt Nam đã từng sinh sống, học tập, lao động tại Đức và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Đức vô cùng xúc động nhận được tin về trận lũ lụt kinh hoàng vừa xảy ra với nhân dân Rheinland-Pfalz và một số nơi khác, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Là đất nước gặp nhiều thiên tai suốt thời gian qua, nhân dân Việt Nam rất thấu hiểu và chia sẻ về những mất mát mà nhân dân các địa phương Rheinland-Pfalz phải gánh chịu.

Những hình ảnh về làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà cửa tại Adenau in de Eifel, Echtershausen bei Biburg, Neuenahe-Ahrweiler và nhiều nơi khác bị lũ cuốn trôi hay phá hỏng. Nhiều người dân mất người thân và đứng trước nguy cơ mất trắng những gì mà họ phải nhiều năm gây dựng, khiến chúng tôi xúc động liên tưởng đến thiên tai tại các địa phương Việt Nam thời gian qua, nhất là đợt lũ lụt miền Trung 2020 vừa qua”.

Trước hậu quả nặng nề của cơn áp thấp Bernd cần nhiều thời gian để khắc phục, Hội hữu nghị Việt Nam-Đức tin rằng với sự hỗ trợ giúp đỡ của chính phủ Liên bang, chính quyền bang Rheinland-Pfalz, chính quyền bang Nordrhein-Westfalen và đông đảo tầng lớp nhân dân Đức, bà con sẽ sớm vượt qua những đau thương, mất mát này để dần ổn định cuộc sống.

Thay mặt Hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tráng nhấn mạnh: “Tôi xin gửi tới chính quyền và nhân dân bang Rheinland-Pfalz, bang Nordrhein-Westfalen, nhất là bà con những vùng lũ lụt lời thăm hỏi chân tình nhất. Chúc cho cuộc sống bình an sớm trở lại trên nước Đức thân yêu mà chúng tôi luôn coi như quê hương thứ hai của mình”.

Theo baoquocte