Huyền thoại bóng bầu dục Joe Montana cứu cháu nội từ tay kẻ bắt cóc
Cập nhật lúc 22:54, Thứ hai, 28/09/2020 (GMT+7)
Hai ông bà, Joe Montana và Jennifer, cố giành lại cháu nội 9 tháng từ tay kẻ đột nhập.
Cảnh sát Los Angeles cho biết hôm 27/9 (giờ địa phương), huyền thoại bóng bầu dục người Mỹ 64 tuổi cùng vợ đã ngăn chặn thành công vụ bắt cóc trẻ em. Theo Montana, cháu nội 9 tháng tuổi của ông ngủ trong cũi tại nhà ở thành phố Malibu, phía tây LA thì bị người phụ nữ trẻ đột nhập bế lên.
Ông và vợ Jennifer phát hiện ra vụ việc và giằng co với kẻ bắt cóc. Bà Jennifer sau đó ôm được đứa trẻ từ tay người phụ nữ. Cô ta lập tức bỏ trốn và ông Montana gọi điện báo cảnh sát.
Huyền thoại bóng bầu dục Montana. Ảnh: Reuters.
Người phụ nữ được xác định là Sodsai Dalzell, bị bắt cách đó không xa, và bị buộc tội bắt cóc và trộm cắp.
Không ai bị thương, kể cả đứa trẻ. Vụ việc nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. "Cảm ơn mọi người đã hỏi han tình hình. Tình huống ấy thật đáng sợ nhưng thật biết ơn vì mọi sự đã an lành. Chúng tôi hy vọng mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình vào lúc này", ông viết trên Twitter.
Montana được coi là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông chơi cho NFL từ năm 1979 đến năm 1994, gắn bó suốt 13 mùa giải với đội San Francisco 49ers. Ông có bốn người con với Jennifer.
Theo Ione