Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam giới thiệu các bức ảnh với khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam giới thiệu các bức ảnh với khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức.

Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Tham dự sự kiện có ông Phan Minh Chiến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam; Ông Nguyễn Phúc Sinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Tiến sỹ Khăm Souk Keovongsay, Giám đốc Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào; cùng đông đảo người dân, học sinh, sinh viên trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Vientiane.

Triển lãm đã trưng bày 100 tác phẩm từng đạt giải và tiêu biểu từ Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo, về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane nói riêng và công chúng yêu nghệ thuật tại Lào nói chung.

Đến với triển lãm, người xem còn được thấy những tiềm năng, vẻ đẹp thiên nhiên nên thơ, hùng vĩ của những bãi biển, đầm phá, không gian đời sống hài hòa, hồn hậu mà anh dũng, kiên cường của hàng triệu người dân Việt trên khắp các vùng biển, đảo của Việt Nam.

Chăm chú ngắm nghía từng bức ảnh với vẻ mặt đầy thích thú, em Trần Hiểu Anh, học học sinh lớp 10A Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, cho biết dù chưa có cơ hội đi du lịch đến nhiều địa điểm, vùng miền trên đất nước Việt Nam, nhưng các bức ảnh tại Triển lãm lần này đã giúp em không chỉ hiểu thêm về vẻ đẹp của thiên nhiên vô cùng hùng vĩ của biển đảo Việt Nam, mà còn cho thấy sự cần cù lao động của người dân Việt Nam.

Em Trần Hiểu Anh cho biết trong số 100 bức ảnh được trưng bày, em thích nhất bức “Cảng Quốc tế Đà Nẵng” của tác giả Phùng Đức Dũng, bởi bức ảnh không chỉ cho người xem thấy sự rộng lớn và hùng vĩ của phong cảnh Việt Nam, mà những ánh điện rực sáng trong đêm còn cho em thấy về một đất nước Việt Nam đang phát triển sôi động và sáng tạo, thể hiện con người Việt Nam luôn luôn hăng say lao động, điều khiến em cảm thấy rất tự hào rằng mình là người Việt Nam và luôn mong Đất mẹ ngày càng phát triển phồn thịnh.

ttxvn_trien_lam_2.jpg
Sinh viên Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tham quan Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" tại Vientiane, Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Là sinh viên chuyên ngành Hội họa, Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào, em Viengthong Thanbouahong cho biết em thích nhất 2 bức ảnh “Cập bến” của tác giả Nguyễn Trung Thành và “Cánh chim biển” của tác giả Tô Quang Mạnh vì 2 bức ảnh này được chụp vào cùng một thời điểm bình minh, lúc ngư dân Việt Nam vừa mới đánh bắt xa bờ trở về. Hình ảnh Mặt Trời đang ló rạng không chỉ cho thấy sự hùng vĩ thiên nhiên, cảnh đẹp của biển cả Việt Nam mà còn toát lên sự cần cù, siêng năng của những con người Việt Nam trong lao động.

Ban tổ chức hy vọng, các bức ảnh tại Triển lãm “Tổ quốc bên bờ sóng” lần này sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ, đem lại cảm xúc tích cực về tình yêu đối với biển, đảo Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Lào nói riêng và đối với người dân Lào nói chung.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 15/5/2024./.

Theo TTXVN/Vietnam+