leftcenterrightdel
 Các thành viên Đội Công binh Việt Nam dựng lớp học bằng những nguyên vật liệu tận dụng. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Những lớp học được dựng bằng cột gỗ, vách nứa, mái tết cỏ tranh chỉ sau một trận mưa lớn cũng trở nên siêu vẹo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trẻ em tại Abyei đã quá quen với những lớp học dưới tán cây, hay thậm chí những ngày nghỉ liên tiếp chỉ vì mưa không có phòng để học.

Trước thực trạng này, Đội Công binh Việt Nam đã tổ chức khảo sát một số trường học trên địa bàn, tiến hành xây dựng lớp học cố định Trường Nam sinh Abyei và Trường Liên cấp B. Koul Adol.

Thượng úy QNCN Kiều Văn Thắng, Phân đội Công trình 2, Đội Công binh Việt Nam, cho biết: “Địa bàn Abyei có rất đông trẻ em, mỗi ngôi trường tại đây có thể dạy học đến hơn 2.000 học sinh. Vậy nhưng số lượng lớp học lại ít, phần lớn đều sơ sài và xuống cấp trầm trọng.

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ Ban Chỉ huy Đội, chúng tôi đã lập tức tiến hành khảo sát và đưa ra các phương án bắt tay vào xây dựng lớp học nhanh nhất có thể để các em học sinh yên tâm đến trường”.

Theo đó, mỗi lớp học được lên thiết kế xây dựng rộng khoảng 60m2, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân đạo của Đoàn Công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vừa có chuyến thăm và kiểm tra lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA vào tháng 6/2024.

Đội Công binh cũng tận dụng những vật liệu thừa sau khi xây dựng công trình và đồ có sẵn của đơn vị để dựng lớp học. Các lớp học dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8.

Ông Tong Emmanuel Deng, Hiệu phó Trường liên cấp B. Koul Adol chia sẻ: “Phòng học này sẽ giúp đỡ rất lớn cho việc học của các em học sinh, nhất là đối với các lớp chính khóa.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết như bây giờ, chỉ sau một cơn mưa lớn, toàn bộ sân trường đã ngập nước và bùn lầy, sự hỗ trợ của Việt Nam sẽ giúp cho các em học sinh có nơi học tập an toàn trong cả ngày dài”.

leftcenterrightdel
 Sửa thuyền giúp người dân Abyei. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam)

Ngoài ra, Đội Công binh Việt Nam cũng sửa chữa hai chiếc thuyền cho cộng đồng người Mijak tại Abyei. Vào mùa mưa lũ, thuyền sắt là phương tiện để người dân di chuyển mưu sinh, vận chuyển lương thực, đưa người ốm đến cơ sở y tế, đưa học sinh đi học…

Hai chiếc thuyền được tiếp nhận đã xuống cấp trầm trọng, không thể sử dụng. Thân thuyền gỉ sét, mục nát, có nhiều lỗ thủng.

leftcenterrightdel
Một lớp học tại Abyei. (Nguồn: Đội Công binh Việt Nam) 

Đội Công binh đã phải xử lý những phần bị hỏng, cắt những tấm thép mỏng, hàn ghép bịt những chỗ thủng, gần như đóng mới toàn bộ phần bụng thuyền.

Trong thời gian tới, Đội Công binh Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng các lớp học và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường cộng đồng, góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân Abyei.

Theo baoquocte