Yulia (giữa) và cha mẹ đoàn tụ sau 20 năm. Ảnh: The Sun.

Yulia chỉ nhớ mang máng bị một cặp vợ chồng bí ẩn bắt đi khỏi tàu hoả. Còn không thể nhớ làm thế nào mình tới được Ryazan (Nga), cách quê nhà gần 900 km. Cô được cho làm con nuôi, sau 3 tuần cảnh sát Nga không tìm được cha mẹ ruột của cô.

Mới đây sau 20 năm, Yulia đọc được một bài báo cũ về cặp vợ chồng Belarus tìm con. "Tôi nhận ra nhiều sự trùng hợp, đọc đến đâu nước mắt tôi rơi tới đó", cô nói. Một xét nghiệm ADN đã chứng minh cô là con gái của vợ chồng Viktor và Lyudmila Moiseenko.

Cuộc đoàn tụ diễn ra trong nước mắt. Mẹ của Yulia bắt con ngồi lên đùi, như ngày cô thơ bé. Còn cha cô liên tục cầu xin sự tha thứ của con.

Yulia bị bắt cóc ở Belarus và đưa tới Nga sống 20 năm, khoảng cách gần 900 km. Ảnh: The Sun.

Ngày ấy, cha mẹ cô đã điên cuồng tìm kiếm con. Họ bắt mọi chuyến tàu trên cung đường con mất tích, hỏi hành khách, đến các giếng, cửa hàng, nhà hoang... Họ cũng bị nghi ngờ sát hại con suốt hơn 20 năm, nên phải trải qua nhiều cuộc điều tra, xét hỏi. Năm 2017, họ phải làm xét nghiệm phát hiện nói dối khi cảnh sát mở lại điều tra vụ án.

"Thật là đau đớn khi sống ngần ấy năm mà không biết chuyện gì đã xảy ra với con mình", mẹ Yulia nói. 

20 năm dài như cả cuộc đời, nhưng Yulia và cha mẹ tin một ngày sẽ gặp lại nhau. Niềm tin ấy cuối cùng đã thành sự thật.

Theo vnexpress