BBC cho biết tính đến sáng sớm ngày 29-1, mực nước sông Seine dâng lên đến 5,84m, cao hơn khoảng 4m so với mức thông thường. 

Mưa lớn nhiều tuần liền đã khiến mực nước liên tục tăng cao và sớm nhất cũng phải đến ngày 30-1 mới bắt đầu rút.

Khoảng 1.500 người đã phải tạm rời nhà cửa ở khu trung tâm thủ đô nước Pháp và cũng chừng ấy hộ gia đình hiện vẫn đang bị cúp điện.

Trận lũ lớn gần đây nhất ở Paris là hồi năm 2016, khi nước sông Seine dâng cao đến 6,1m.

7 trạm dừng thuộc RER C, tuyến tàu điện chính ở Paris, đã bị đóng cửa ít nhất là đến ngày 5-2, trong khi một số tuyến đường cao tốc chạy dọc sông Seine cũng bị phong tỏa vì nước lụt.

Tour du ngoạn sông Seien bằng thuyền nổi tiếng Bateaux Mouches tạm dừng hoạt động, còn tầng trệt, nơi chứa các tác phẩm nghệ thuật Hồi giáo, của bảo tàng danh tiếng Louvre, cũng ngưng nhận khách. 

Các danh thắng khác ở Paris như hai bảo tàng Musée d'Orsay và Orangerie cũng đang nằm trong diện "báo động đỏ" vì nước lũ.

Các khu vực ngoại ô Paris hiện cũng chìm trong biển nước và người dân phải đi lại bằng thuyền, nhiều gia đình phải di tản trong khi trường học đóng cửa.

Trên đảo Migneaux ở tỉnh ngoại ô Poissy, tất cả mọi người đều di chuyển bằng thuyền. 

"Tâm trạng mọi người rất tốt vì chúng tôi đã quen rồi. Trong 20 năm qua thì đây là trận lụt thứ 8 hay 9 gì đó" - một người dân địa phương tên Serge Matikhine nói với AFP.

Theo BBC, mực nước ở Paris được dự báo sẽ ở mức cao cho đến hết tuần này, và có thể còn tệ hơn vì dự báo sẽ tiếp tục có mưa. Các thị trấn nằm ở hạ lưu sông Seine có thể sẽ bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Theo Tuổi trẻ