Sự việc xảy ra hôm 4/4. Theo Tribunnews có hai lễ cưới và đính hôn tại làng này vào ngày Chủ nhật, dẫn đến sự nhầm lẫn.

Cô dâu Ulfa, 27 tuổi chia sẻ, ban đầu không hề hay biết sự nhầm lẫn bởi cô ở trong phòng trang điểm. "Gia đình tôi đã chào đón và họ đã tiến hành trao sính lễ", cô nói.

                                                         Gia đình cô dâu Ulfa đã nồng nhiệt chào đón đoàn chú rể đến từ Pemalang và sau mươi phút mới biết không phải thông gia của mình. Ảnh: Tribunnews.

Rất may sau đó hai bên đã nhận ra chẳng có ai là người mình quen biết và vỡ lẽ đã vào nhầm nhà. "Họ nói rằng đã được Google Maps dẫn đến tận nhà tôi", cô kể. Trước khi rời đi, đoàn này xin lại sính lễ và cáo lỗi.

Thật là trùng hợp, đoàn của chồng Ulfa đến buổi lễ muộn vì "dừng lại để tìm nhà vệ sinh".

Gia đình chồng của Ulfa đến từ Kendal, trong khi đoàn chú rể vào nhầm đến từ làng Pemalang và cô dâu thật sự của anh cách điểm Google Maps định vị vài xóm. Hai bên có chung giờ cử hành hôn lễ. Sau tình huống khó xử, gia đình Ulfa đã cử người dẫn đoàn Pemalang đến nhà cô dâu thật sự.

Ulfa cho biết, sự việc này khiến hàng xóm trong làng vô cùng thích thú và bàn tán sôi nổi những ngày qua.

Theo vnexpress