Cô giáo Nàng Xô Vi khi là giáo viên thỉnh giảng tại Trung tâm giáo dục phổ thông, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Ảnh: VNN

Cô giáo Nàng Xô Vi khi là giáo viên thỉnh giảng tại Trung tâm giáo dục phổ thông, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Ảnh: VNN

Cô  giáo Xô Vi là giáo viên Phân hiệu Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) tỉnh Kon Tum tại huyện Ia H'Drai. Ngôi làng của cô nằm ở vùng ngã 3 biên giới thuộc xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi). Vậy nên, cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục dân tộc, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em. Cô mong muốn mang tiếng nói riêng của người đồng bào thiểu số ra nghị trường.

Để thực hiện ước mơ làm cô giáo, Xô Vi đã vượt qua rất nhiều khó khăn của vùng sâu, vùng xa để bước đến cánh cửa đại học. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Huế năm 2018, cô giáo trẻ Xô Vi nộp hồ sơ dự tuyển công tác giảng dạy vào Trường phổ thông DTNT tỉnh Kon Tum. Sau đó, Xô Vi xung phong về Phân hiệu Trường phổ thông DTNT tỉnh Kon Tum tại huyện Ia H'Drai để giảng dạy cho học sinh nơi đây.

Nghị lực vượt khó của cô giáo người Brâu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Cô giáo Nàng Xô Vi là người trẻ nhất ngành giáo dục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hành trình gieo chữ ở vùng đất khó của cô giáo trẻ khiến nhiều người cảm phục. Bạn đồng hành của cô là chiếc xe máy cũ. Hằng tuần, cô chạy gần 100 cây số trên tuyến đường rừng từ huyện Ngọc Hồi qua huyện Ia H'Drai để dạy học. Vào mỗi buổi học, cô kiên trì truyền dạy kiến thức và cả điều hay lẽ phải cho các em, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tương sáng.

Qua thời gian công tác, giảng dạy, cô Xô Vi được đánh giá là một giáo viên năng nổ, tham gia tốt các hoạt động phong trào, thường giúp đỡ học sinh, bà con trên địa bàn. Cô được giới thiệu ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đã trúng cử.

Trước niềm vinh dự đó, cô giáo Xô Vi tâm sự: "Sinh ra và lớn lên ở vùng khó khăn của tỉnh Kon Tum, mình rất mong muốn được trình bày ở nghị trường tâm tư nguyện vọng của các học sinh, giáo viên ở địa bàn; những giải pháp phát triển giáo dục vùng cao; những "điểm nóng" cần chính sách hỗ trợ để ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại tình dục ở trẻ em. Ngay sau khi biết trúng cử vào đại biểu Quốc hội, mình rất bất ngờ, xúc động khi được cử tri tin tưởng, bầu cử. Để không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mình hứa sẽ nỗ lực để truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của bà con, thầy cô giáo ở vùng khó khăn đến nghị trường".

Chân dung cô giáo người Brâu đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT Kon Tum đã có buổi gặp mặt để chúc mừng cô giáo trẻ Xô Vi

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum chia sẻ: "Việc cô giáo Xô Vi trúng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự rất lớn đối với ngành giáo dục. Cô sẽ đại diện cho tiếng nói của ngành giáo dục địa phương, đưa tâm tư, nguyện vọng của ngành đến diễn đàn Quốc hội. Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh mong cô giáo Xô Vi sẽ phát huy năng lực, nhiệt huyết của bản thân, thực hiện khát vọng góp phần phát triển và xây dựng ngành giáo dục tại quê hương".

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, thời gian tới cô Xô Vi mong Sở GD-ĐT cùng các phòng, ban, nhà trường sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ để cô được hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân cô tự hứa sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để có thể đưa tâm tư, nguyện vọng của các giáo viên đến với diễn đàn Quốc hội, nhất là vấn đề phát triển giáo dục dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày càng phát triển.

Gia Hân