leftcenterrightdel
 Nguyễn Viết Gia Khánh là sinh viên năm ba chuyên ngành giảng dạytiếng Đức, trường Đại học Hà Nội

“Phá kén” chinh phục 3 ngoại ngữ

Từ những năm tiểu học, Gia Khánh đã có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc nước ngoài qua kênh MTV. Những giai điệu US-UK sôi động đã khơi gợi trong Khánh niềm yêu thích mãnh liệt với ngôn ngữ. Dù không hiểu một chữ tiếng Anh nào, nhưng mỗi khi nghe nhạc, tâm trạng Khánh lại trở nên tích cực và tốt hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, suốt những năm cấp 2, Khánh lại gặp nhiều khó khăn trong việc học tiếng Anh. Áp lực học tập và sự so sánh với bạn bè khiến nam sinh dần nảy sinh tâm lý sợ hãi và ghét bỏ môn học này. Chàng trai trẻ tự mặc định bản thân không có năng khiếu học ngoại ngữ và luôn hoài nghi khả năng của chính mình.

Mãi đến khi bước sang cấp 3, Khánh mới thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực đó. Sau khi đỗ vào ngôi trường mơ ước, chàng trai 2K3 quyết tâm thay đổi bản thân và thử sức với tiếng Đức. Khánh chia sẻ: "Biết đâu không học được tiếng Anh nhưng tiếng Đức sẽ khác. Lúc ấy đơn giản là mình muốn khám phá một ngôn ngữ mới chứ chưa có ý định gắn bó lâu dài với tiếng Đức cho tới hiện tại". Song, ban đầu, nam sinh lưỡng lự không biết có nên bắt đầu với một ngôn ngữ lạ và không phổ biến hay không. Tuy nhiên, những câu chuyện về cuộc sống của ông ngoại tại Đông Đức đã khơi gợi trong chàng trai trẻ niềm tò mò và hứng thú về văn hóa và con người nơi đây.

leftcenterrightdel
 Chàng trai trẻ ấp ủ niềm đam mê với Tiếng Đức từ những câu chuyện của ông ngoại. 

Tháng 10/2018, Khánh chính thức bắt đầu hành trình chinh phục tiếng Đức với niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến nước Đức và châu Âu như ước mơ ấp ủ bấy lâu.

Dù không tự nhận mình có năng khiếu thiên bẩm, nhưng Gia Khánh lại thành thạo tới 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha. Chia sẻ về bí quyết học tập, Khánh cho rằng: "Điều quan trọng nhất là duy trì động lực học tập, vì học ngoại ngữ là một quá trình lâu dài, không thể thành công chỉ trong một sớm một chiều."

Chàng trai gen Z cho rằng việc xác định mục tiêu cụ thể ngay từ đầu sẽ giúp việc học ngoại ngữ vui vẻ và hiệu quả hơn. Bản thân Khánh học tiếng Anh vì muốn tham dự concert của những band nhạc yêu thích, học tiếng Đức để du lịch châu Âu và trở thành giảng viên tiếng Đức trong tương lai. Tiếng Tây Ban Nha được Khánh học vì yêu thích văn hóa và âm nhạc Mỹ Latinh và vì tiềm năng sử dụng rộng rãi của ngôn ngữ này. "Nghe có vẻ xa vời, nhưng đó là cách mà mình gắn kết ngôn ngữ với sở thích cá nhân để có thể học tập một cách bền bỉ và kiên trì", Khánh chia sẻ.

Khánh chia sẻ rằng những ngày đầu học ngoại ngữ không hề dễ dàng. Nam sinh 2K3 gặp nhiều khó khăn như thiếu vốn từ vựng, sợ sai khi nói và thậm chí bị lẫn lộn giữa tiếng Đức và tiếng Anh do chúng có nhiều điểm tương đồng. Để cải thiện vốn từ, Khánh áp dụng phương pháp chăm đọc báo, xem các chương trình truyền hình và cố gắng sử dụng những từ vựng mới học trong giao tiếp để ghi nhớ tốt hơn. Khánh cũng rút ra bài học kinh nghiệm rằng không nên bắt đầu học hai ngôn ngữ cùng lúc: “Bạn chỉ nên bắt đầu học ngoại ngữ thứ hai khi đã thành thạo ngoại ngữ thứ nhất ở mức khá tốt”, anh chàng chia sẻ.

20 tuổi chinh phục thành công học bổng nghiên cứu sinh danh giá

Trải qua 3 năm học Đại học, Khánh đã gặt hái được vô số thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập "khủng" với điểm trung bình luôn đạt ngưỡng xuất sắc, Khánh còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, Đoàn - Hội. Bên cạnh đó, chàng trai trẻ này cũng luôn dành thời gian cho công tác tình nguyện, đại diện cho thế hệ sinh viên trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" của trường.

leftcenterrightdel
 Để chuẩn bị cho học bổng, Gia Khánh đã tích cực tham gia vào các hoạt động của khoa, trường tổ chức. 

Học bổng nghiên cứu sinh trường Đại học tổng hợp Giessen tại Đức là niềm tự hào lớn nhất đối với Khánh. Chia sẻ về hành trình "bén duyên" với học bổng này, chàng trai gen Z bộc bạch: "Ngay từ năm thứ nhất Đại học, mình đã được các thầy cô giới thiệu về học bổng của khoa. Điều đó đã trở thành mục tiêu phấn đấu học tập của mình trong mỗi kỳ học. Cô Nguyễn Thị Lan, người giảng viên yêu quý của mình là người đồng hành cùng mình xuyên suốt cuộc hành trình chinh phục học bổng. Nhờ vậy, mình đã có mục tiêu học tập rõ ràng ngay từ năm học đầu tiên. Mình khao khát được trải nghiệm học tập và sinh sống tại Đức vì đã gắn bó với sách vở và đất nước này qua màn ảnh khá lâu rồi."

Để chinh phục thành công học bổng danh giá, trước đó Gia Khánh đã luôn duy trì GPA ở mức xuất sắc (từ 3.6 trở lên) ở mỗi học kỳ để tăng cơ hội trúng tuyển. Ngoài ra, chàng trai trẻ cũng tham gia tích cực các hoạt động, workshop trong và ngoài khoa có liên quan tới ngành học cùng công tác Đoàn - Hội để chiếm trọn 30% tiêu chí điểm hoạt động ngoại khóa.

Là học bổng nghiên cứu sinh, Khánh hiểu rằng bài tiểu luận đóng vai trò quan trọng trong việc chứng tỏ năng lực nghiên cứu. Chàng trai trẻ đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thành 2 bài luận đầu tay và nhận được điểm số cao (9 điểm) nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên hướng dẫn. Với thành tích ấn tượng này, Khánh được đăng bài vào Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa và có cơ hội phát triển đề tài thành bài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Nỗ lực của Gia Khánh đã được đền đáp xứng đáng khi vào tháng 10 năm 2023, chàng trai trẻ vỡ òa biết tin mình là một trong số ít sinh viên xuất sắc của khoa được nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đức. Bước sang môi trường mới hoàn toàn lạ lẫm, Khánh chia sẻ rằng môi trường học tập ở Đức khác biệt hoàn toàn so với Việt Nam. Theo đó, sinh viên tại đây được khuyến khích học tập một cách chủ động và tích cực. Trước mỗi giờ học, các bạn sinh viên được yêu cầu đọc tài liệu để chuẩn bị bài. Trên lớp, hoạt động thảo luận, làm việc nhóm và thuyết trình được chú trọng. Đây là điều khá mới mẻ so với phương pháp học tập truyền thống ở Việt Nam.

“Sinh viên ở đây cũng có tinh thần tự học rất cao. Các bạn cùng lớp mình đến từ nhiều quốc gia khác nhau và rất thân thiện. Ban đầu, mình có chút bỡ ngỡ, nhưng nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các giáo sư và bạn bè, mình đã nhanh chóng thích nghi với nhịp sống mới”, Khánh cho hay.

leftcenterrightdel
 Gia Khánh ước mơ được trở thành một giảng viên dạy Tiếng Đức trong tương lai. 

Khánh bày tỏ sự yêu thích thời tiết và nhịp sống ở Đức: "Không khí trong lành và dễ chịu, bầu trời trong xanh. Chỉ cần giơ máy ảnh lên là có thể chụp được những bức ảnh đẹp. Người Đức cũng rất thân thiện. Đã không ít lần mình lạc đường hay nhầm chuyến tàu khi đi chơi một mình ở Frankfurt am Main hay München, và mình luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ họ. Những lúc ấy, mình thực sự cảm động và biết ơn."

Các bạn sinh viên hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dám đặt ra những mục tiêu lớn để nghĩ lớn và làm lớn. Môi trường đại học chính là cơ hội quý giá để bạn khám phá tiềm ẩn trong bạn. Các bạn hãy tìm hiểu về các tiêu chí và yêu cầu của từng học bổng để có kế hoạch phấn đấu lâu dài và đừng ngần ngại tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và các sự kiện học thuật để có những trải nghiệm đáng giá và ghi thêm nhiều điểm cộng”, Khánh nhắn nhủ.

Gia Khánh ấp ủ ước mơ trở thành một giảng viên tiếng Đức trong tương lai. Niềm vui nhỏ bé của chàng trai chính là những phản hồi tích cực từ học viên, là cơ hội được sử dụng ngoại ngữ và đắm mình trong văn hóa mà mình yêu thích. “Mình tin rằng, hành trình vạn dặm chinh phục tiếng Đức vẫn còn dài phía trước, và nhất định mình sẽ trở lại nước Đức xinh đẹp và vi vu khắp trời Âu vào một ngày không xa”, nam sinh tâm sự.

Theo svvn.tienphong