Hình ảnh người phụ nữ trong bức tranh thực chất chỉ là sự mơ tưởng
 về những hồi ức trong quá khứ. Gam màu trầm buồn, u tịch thể hiện đúng nỗi niềm
 mà tác giả gửi gắm.


Nhiều năm gắn bó với nghề, có trong tay những tác phẩm hội họa được giới chuyên môn đánh giá cao, họa sĩ Phùng Dzi Thuần luôn mang đến cho người thưởng thức những cung bậc cảm xúc khác nhau khi đứng trước các bức tranh do ông vẽ.

Là người dân Hà Nội gốc, ông luôn mang dáng dấp của Thủ đô với nét trầm mặc, hoài cổ vào tác phẩm của mình, cũng có khi là hình bóng danh nhân một thời như nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan hay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao... Đặc biệt, ông luôn dành một mảng đề tài trong nhiều năm để hướng tới người phụ nữ Việt Nam qua các thời kì.

Có thể bắt gặp trong tranh của ông khuôn mặt những người phụ nữ khác nhau, mỗi nhân vật được thể hiện trong các tác phẩm đều mang một câu chuyện, một biểu cảm khác nhau, chờ người thưởng thức khám phá.

Lý giải về sự lựa chọn này trong nghiệp hội họa của mình, họa sĩ Phùng Dzi Thuần chia sẻ: "Ngay từ khi còn trẻ, do chơi được nhiều môn nghệ thuật mà tôi may mắn được nhiều người con gái yêu quý, mến mộ. Sau này, khi lập gia đình, tôi đã gặp được người vợ đức hạnh, hết lòng chăm sóc chồng con. Vợ tôi, cũng như nhiều người phụ nữ khi đã kết hôn, ngoài chức năng làm vợ, làm mẹ, còn phải chăm lo, quản lý công việc trong gia đình để người chồng yên tâm làm các công việc ngoài xã hội. Họ chính là người thân thiết nhất, luôn chia ngọt sẻ bùi với chồng con những lúc hoạn nạn hay hân hoan. Để làm tròn bổn phận, trách nhiệm cao cả trong việc giữ lửa cho mái ấm gia đình, bản thân người phụ nữ phải hi sinh nhiều thứ, thậm chí cả đam mê, sự nghiệp. Vì vậy, tôi dành nhiều tâm sức, thời gian vẽ tranh về người phụ nữ để tri ân những người phụ nữ xung quanh, đặc biệt là mẹ tôi, người đã sinh hạ ra mình và người vợ luôn kề vai sát cánh bao năm qua"

Hơn 40 bức tranh sẽ được họa sĩ Phùng Dzi Thuần trưng bày trong triển lãm ngày 8/3 sắp tới là hơn 40 gương mặt người phụ nữ với hoàn cảnh và tâm thế khác nhau. Đó có thể là người phụ nữ chân chất nông thôn, cô gái mới lớn, chập chững bước vào tình yêu hay chỉ là hình bóng cũ xưa trong tưởng tượng khắc khoải của người đàn ông đã ở bên kia triền dốc cuộc đời. 

                                                                                                    Theo VTV.VN