Khánh Vân tại sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Khánh Vân và anh Bảo Hoàng - giám đốc quốc gia Miss Universe tại Việt Nam - bắt đầu bay từ New York (Mỹ) sang Seoul (Hàn Quốc) vào tối 7/6. Sau khi quá cảnh ở nước bạn, họ tiếp tục lên chuyến bay giải cứu công dân từ Seoul về Hà Nội. Ở chặng thứ hai này, cả hai phải mặc đồ bảo hộ và đeo khẩu trang cẩn thận, tuân thủ quy định phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam. Trước đó họ gửi về nước hơn 15 kiện hành lý đi thi Miss Universe của Khánh Vân nên chuyến đi lần này nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Trong thời gian quá cảnh, Khánh Vân ghi lại nhiều hình ảnh kỷ niệm và chụp ảnh với vài người hâm mộ nhận ra cô. "Thật sự hôm hay tin được trở về Việt Nam, tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được. Tôi rất nhớ gia đình, êkíp và bạn bè. Không ở đâu bằng quê nhà cả", người đẹp cho hay.

Đáp xuống sân bay Nội Bài, Khánh Vân và anh Bảo Hoàng tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh, sau đó lên xe đi cách ly 21 ngày tại Hà Nội. Quá trình này mất nhiều tiếng suốt đêm khiến hai người đều khá mệt mỏi. Dù vậy, hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chuẩn bị tinh thần thoải mái. Cô đã cắt tóc ngắn, mua nhiều thức ăn, đồ dùng cần thiết cho quá trình cách ly.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đầu tháng 5, cô sang Mỹ thi Miss Universe 2020 và vào top 21 nhờ thắng giải bình chọn.

Cuộc thi kết thúc vào ngày 16/5 song Khánh Vân không thể trở về nước ngay do tình hình dịch ở Việt Nam diễn biến phức tạp. Thời gian qua, cô và anh Bảo Hoàng di chuyển đến New York du lịch, gặp gỡ bạn bè và giải quyết một số công việc. Tuy nhiên, cô bày tỏ sự tiếc nuối vì chưa thể đến chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Tự do ở New York cũng như có thể bay sang California thăm hoa hậu Phạm Hương. Trước đó, hai chị em đã kết nối và lên lịch hẹn gặp nhau.

Theo ngoisao