Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” của sinh viên Việt Nam. Sinh viên Việt Nam tham dự Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học MISIS (Nga). (Nguồn: TTXVN)
Tiết mục múa “Việt Nam quê hương tôi” của sinh viên Việt Nam trong Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học MISIS (Nga). (Nguồn: TTXVN)

Tham dự sự kiện năm nay có Bí thư thứ nhất phụ trách giáo dục của Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, bà Nguyễn Tuyết Hoa, cùng các đại diện Ban cán sự Đoàn tại LB Nga.

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2013, Ngày hội sinh viên quốc tế của Đại học MISIS đã trở thành một trong những sự kiện lớn được tổ chức gần như thường niên, tạo không gian giao lưu chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các nước đang theo học tại trường. Ngày hội năm nay được tổ chức sau 3 năm tạm ngừng do đại dịch Covid-19.

Chương trình bắt đầu với màn diễu hành quốc kỳ của 20 quốc gia, dân tộc và màn nhảy flashmob Bống bống bang bang vui nhộn của sinh viên Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng một lần nữa lại tung bay trước bạn bè quốc tế.

Khu vực triển lãm quảng bá văn hóa Việt Nam với những đĩa tranh đông hồ, túi thổ cẩm, trống cơm... và khu vực ẩm thực thu hút đông đảo khách mời cùng bạn bè sinh viên quốc tế tham quan và thưởng thức những món ăn truyền thống quen thuộc như: nem, giò chả, bánh bao và các loại bánh nổi tiếng như bánh đậu xanh, chè đậu xanh, trà sữa...

Màn diễu hành quốc kỳ khai trương sự kiện. Sinh viên Việt Nam tham dự Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học MISIS (Nga)
Màn diễu hành quốc kỳ khai trương sự kiện tại Đại học MISIS, Nga. (Nguồn: TTXVN)
 

Phần thứ ba của chương trình, cũng là phần sôi động nhất là đêm văn nghệ bùng cháy với 20 tiết mục do sinh viên các nước thể hiện. Sinh viên Việt Nam mang tới tiết mục múa Việt Nam quê hương tôi như một lời chào, lời giới thiệu hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện tới tất cả bạn bè quốc tế.

Hiện có khoảng 60 lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại MISIS vốn trước đây là Đại học Thép và kim loại màu danh giá thời Liên Xô cũ

Theo TTXVN