Hồ Quỳnh Hương hiện là sinh viên năm cuối ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô nhận được Học bổng SEED của Chính phủ Canada, đi trao đổi trong một học kỳ tại Trường Đại học Victoria (UVic).

Trở về nhà sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất vào những ngày đầu năm mới 2023, cô đã có những chia sẻ thú vị với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam về hành trình đáng nhớ của tuổi 21.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 1

Quỳnh Hương đón năm mới 2023 tại thành phố Vancouver trước khi rời Canada

Hành trình đến với học bổng trao đổi tại Canada

Quỳnh Hương vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến thủ phủ của tỉnh bang British Columbia vào một ngày đầu tháng 9/2022. “Thời tiết vô cùng dễ chịu, trời xanh nắng ấm, hoa thơm cỏ xanh ở khắp nơi, cảm giác như có bốn mùa trong một ngày vậy. Chỉ trong bốn tháng ở đây, mình cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã được tận hưởng những ngày nắng hè, ngắm nhìn mùa thu cây thay lá, và chứng kiến đợt tuyết đầu mùa” - cô nhớ lại.

Trước khi nhận được Học bổng SEED, Quỳnh Hương đã ấp ủ kế hoạch ứng tuyển các học bổng trao đổi sinh viên ngay từ năm nhất. Dịch bệnh COVID-19 bất ngờ xuất hiện, nhiều chương trình bị hoãn lại, cô đành chuyển hướng xây dựng hồ sơ đẹp và chờ cơ hội. Chủ động, tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá trong khi vẫn duy trì điểm học tập tốt, cô gặt hái được một số thành tích nổi bật như:

  • Giải Nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học Sinh viên cấp trường;
  • Sinh viên tiêu biểu và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2020-2021;
  • Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thanh niên ASEAN - Trung Quốc do Đại học Bắc Kinh tổ chức;
  • Á quân cuộc thi khởi nghiệp Business Hackathon;
  • Thành viên của Tổ chức Thanh niên thế giới AIESEC.

Chia sẻ về lý do ứng tuyển SEED giữa nhiều chương trình trao đổi sinh viên khác, cô nói: “Sứ mệnh của SEED là hướng tới đóng góp cho những mục tiêu Phát triển bền vững 2030 (SDGs) bằng việc trao cơ hội học tập, nghiên cứu bậc Đại học và sau Đại học cho sinh viên các nước ASEAN. Vừa hay, SDGs cũng là mối quan tâm của mình nên mình đã chọn SEED và thật tuyệt vì SEED cũng đã chọn mình.”

Theo Quỳnh Hương, giảng viên ở UVic vui tính, có phương pháp giảng dạy lôi cuốn, dễ hiểu và quan tâm đến từng học sinh. Mỗi sáng thức dậy cô đều thấy hào hứng, tràn đầy năng lượng vì biết sẽ được học thêm những điều mới. Thầy cô luôn tạo cảm hứng học cho sinh viên, nên dù có những môn không phải chuyển điểm về trường Ngoại thương, cô đều học chăm chỉ và hoàn thành đầy đủ.

Cô cho biết thêm: “Dịch vụ chăm sóc, phản hồi sinh viên mình chấm 5/5 sao. Khi mình gặp bất kỳ một vấn đề gì, chỉ cần gửi email hoặc hỏi thì đều được giải đáp rất nhanh chóng và tận tình.”

24/7 tràn ngập niềm vui và hứng khởi ở xứ sở lá phong đỏ

Một ngày học tập ở UVic khá giống với thời gian biểu khi cô học ở trường Ngoại thương. Thức dậy lúc 7h, bắt chuyến buýt lúc 7h40 đến trường, bắt đầu ca học đầu tiên lúc 8h30, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu. Những hôm không có tiết học hay vào quãng nghỉ giữa các tiết học, cô tranh thủ tự học tại thư viện hoặc tham gia các hoạt động ngoại khoá.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 2

" Sân trường UVic một sáng ban mai” - bức ảnh giúp Quỳnh Hương đạt giải trong cuộc thi ảnh “My UVic” tại Trường Đại học Victoria.

Điều khiến Quỳnh Hương bất ngờ là UVic có đến hơn 150 câu lạc bộ, ở đủ mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, sinh viên trao đổi có thể đăng ký các môn học từ nhiều khoa, viện khác nhau trong trường. Do đang học piano tại Việt Nam, cô quyết định học thêm lớp Piano (Viện Âm nhạc) và lớp Thiên văn học (Viện Vật lý thiên văn) bên cạnh hai môn liên quan đến chuyên ngành tại Viện Kinh doanh.

“Nhờ đăng ký lớp Thiên văn học mà mình được quan sát giải ngân hà và sao Mộc vào ngày sáng nhất trong 59 năm qua. Đây có lẽ là trải nghiệm chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời” - Quỳnh Hương kể.

Bên cạnh việc học, những hoạt động ngoại khoá đa dạng cũng là điểm thú vị khiến cô thêm yêu quý nơi đây: đi ăn tối miễn phí tại nhà thờ, đi leo núi, chơi cùng thú cưng, tham gia các buổi thiền nụ cười (laugh meditation), học nhảy salsa và tập làm bánh. Mỗi sáng chủ nhật, cô cùng gia đình người bạn Canada đi nhà thờ, tham gia luyện tập cùng dàn hợp xướng và được lắng nghe rất nhiều câu chuyện hay từ những người lớn tuổi.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 3

Quỳnh Hương cùng những người bạn Việt Nam đi dã ngoại.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 4

Bữa tối Lễ Tạ ơn cùng gia đình người Canada.

Một trong những hoạt động ấn tượng là chương trình ghép cặp sinh viên trao đổi với sinh viên của UVic có tên “Buddy Program”. Trong chương trình đó, Quỳnh Hương cùng người bạn được ghép đã cùng trò chuyện, cùng tham gia một số hoạt động để hiểu hơn về văn hóa của nhau, ví dụ như: trang trí bí ngô vào dịp Halloween, dọn sạch bãi biển, xem phim,... Bên cạnh đó, để quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và trường Đại học Ngoại thương nói riêng, Viện Kinh doanh Gustavson của UVic còn tổ chức sự kiện "Exchange Opportunities Fair". Kỷ niệm đó rất đáng nhớ đối với Quỳnh Hương, khi cô mặc áo dài và tự tin thuyết trình cho bạn bè quốc tế nghe những điều tuyệt vời về đất nước, con người Việt Nam.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 5

Quỳnh Hương và các bạn khác cùng trường Đại học Ngoại thương tại sự kiện "Exchange Opportunities Fair".

Lời chúc may mắn trong năm Quý Mão 2023

Học bổng trao đổi SEED có tên đầy đủ là Canada - ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development. Đây là học bổng của Chính phủ Canada dành cho các bạn sinh viên ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học của các nước ASEAN đi trao đổi, nghiên cứu từ 1-2 học kỳ tại Canada.

Theo thông tin từ Quỳnh Hương, năm 2022 là năm thứ năm học bổng trao đổi SEED được triển khai, với tổng cộng 152 suất học bổng được trao cho sinh viên của 9 nước ASEAN. Trong đó, sinh viên Việt Nam nhận được 29 suất, chiếm ⅕ số lượng học bổng được trao. Điều này theo cô là khá đáng tiếc, vì mọi năm Việt Nam thường đứng thứ nhất về số lượng hồ sơ và số lượng nhận học bổng.

Hạn nộp học bổng thường vào đầu tháng 3 hàng năm, vậy nên thời gian nghỉ Tết Nguyên đán là lúc thích hợp để những ai quan tâm có thể tìm hiểu kỹ hơn về SEED. Cô mong các bạn sinh viên hãy mạnh dạn nộp hồ sơ vì sinh viên các nước đều có sự cạnh tranh công bằng.

Nữ sinh Ngoại thương 'phải lòng' Canada sau học bổng trao đổi SEED ảnh 6

Đi leo núi gần trường cùng các bạn sinh viên UVic.

Trong năm mới 2023, Quỳnh Hương chúc các bạn trẻ sẽ luôn tận hưởng từng giây phút của cuộc sống, kể cả niềm vui, nỗi buồn hay sự nghi ngờ vì đó là một phần của cuộc sống. Cô cũng hy vọng có thể truyền may mắn cho những độc giả đang nhắm mục tiêu chinh phục học bổng SEED và đất nước Canada xinh đẹp.

“Trong giai đoạn của tuổi trẻ nhiều sức sống và khát khao này, mình nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta không ngừng nỗ lực học hỏi, tích lũy trải nghiệm và có một thái độ sống tích cực. Tuổi trẻ của chúng mình tưởng không có gì nhưng lại có tất cả mọi thứ. Sức khỏe, cơ hội và thời gian để biến những ước mơ vẫn còn đang dang dở thành hiện thực. Bước sang năm Quý Mão, chúc bạn và mình sẽ có thêm một năm tuổi trẻ hết mình và thật đáng nhớ nhé” - Quỳnh Hương nhấn mạnh.

Theo svvn.tienphong