Vũ công Vitoria Bueno (16 tuổi), sinh ra không có tay, biểu diễn cùng bạn bè Học viện múa ba lê Andrea Falsarella tại Nhà hát Inatel ở Santa Rita do Sapucai, Brazil, ngày 5.2.2021. Tài năng của Bueno khiến cô trở thành một ngôi sao trên mạng xã hội và là nguồn cảm hứng cho nhiều người. “Đối với tôi, hai cánh tay chỉ là chi tiết của cơ thể”, Bueno nói - ẢNH: REUTERS/UESLEI MARCELINO

Các nhà hoạt động nữ và sinh viên tham gia lễ rước đuốc đòi hỏi sự an toàn cho phụ nữ và công lý cho các nạn nhân bị hãm hiếp ở Dhaka, Bangladesh, ngày 14.10. 2020 - ẢNH: MOHAMMAD P.HOSSAIN

Nữ bác sĩ Ý Cecilia Bartalena (35 tuổi), đang ôm mặt khi trở về nhà sau một ca trực dài trong khu cấp cứu bệnh viện Cisanello. Bức ảnh do chồng cô, nhạc sĩ Lorenzo Marianelli chụp ở TP. Pisa (Ý), ngày 31.3.2020. Chăm sóc những bệnh nhân bị Covid-19, Bartalena phải thay đổi cách tương tác với gia đình khi từ bệnh viện về nhà: cô sử dụng phòng tắm riêng biệt với chồng và con gái 4 tuổi, dùng bữa tại một khu vực riêng biệt và ngủ một mình trong phòng ngủ của con gái. - ẢNH: LORENZO MARIANELLI

Những phụ nữ trong cuộc biểu tình ở Minneapolis, Minnesota (Mỹ) liên quan đến cái chết của người đàn ông da đen George Floyd. Ảnh chụp ngày 30.5.2020 - ẢNH: LUCAS JACKSON

Một phụ nữ vẽ bàn tay màu đỏ trên khuôn mặt nhằm gây chú ý đến tỉ lệ phụ nữ bản địa bị sát hại hoặc mất tích cao. Cô nêu lên dấu hiệu đoàn kết với phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng sống) tại cuộc biểu tình ở Denver, Colorado, ngày 3.6.2020 chống nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd - ẢNH: KEVIN MOHATT

Huấn luyện viên võ thuật Seham Amer thực hành các động tác tự vệ với một học viên tại trung tâm huấn luyện ở Sanaa, Yemen ngày 1.9.2020 - ẢNH: N.ALMUAALEMI

Parul Haldar, 39 tuổi, chồng chết vì bị hổ tấn công trong một chuyến đánh cá sâu trong rừng, đang đi qua đảo Satjelia, Ấn Độ trên một chiếc thuyền cùng con gái 11 tuổi Papri Haldar ngày 20.11.2020. Bà chỉ kiếm vỏn vẹn 2.000 rupee (27 USD) mỗi tháng từ việc đánh cá, bắt cua để lo cho gia đình và đưa Papri đi học. Haldar nói: “Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng muốn dạy dỗ con bé nên người”- ẢNH: ANUSHREE FADNAVIS

Asha, 18 tuổi, một người Pakistan tị nạn, theo đạo Hindu, khóc trước đám cưới của mình khi nhớ về các thành viên trong gia đình ở Pakistan. Ảnh chụp tại một túp lều tạm được xây dựng bằng gỗ, trong khu định cư dành cho người tị nạn Hindu nằm giữa một khu rừng gần cầu vượt đường cao tốc ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 24.1.2020. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm người theo đạo Hindu, chạy trốn khỏi Pakistan - ẢNH: ANUSHREE FADNAVIS

Nhiếp ảnh gia Evgenia Danigevich (27 tuổi), tận hưởng thời gian với cậu con trai mới sinh Platon tại nhà ở Moscow, Nga ngày 4.5.2020. Evgenia đến từ thành phố Tiraspol thuộc Moldova. Cha mẹ của cô sống ở đó và không thể đến Moscow do đại dịch Covid-19 - ẢNH: EVGENIA NOVOZHENINA

Vũ công ba lê Mexico Abigail Miranda, thành viên của vũ đoàn cổ điển Ballet de Monterrey, nơi một số vũ công đã phải nghỉ việc vì đại dịch Covid-19, tham gia một lớp đào tạo trực tuyến khi con gái cô chạm vào chân tại nhà riêng ở Monterrey, Mexico ngày 11.6.2020 - ẢNH: DANIEL BECERRIL

Những cô gái bị bắt cóc từ một trường nội trú ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, đi bộ thành hàng dài sau khi được thả vào ngày 2.3.2021 - ẢNH: AFOLABI SOTUNDE

Naomi Hassebroek cùng con trai Felix nhìn đứa con sơ sinh của chị gái mình qua cửa kính trong đợt bùng phát Covid-19 ở quận Brooklyn của TP.New York (Mỹ), ngày 11.4.2020 - ẢNH: CAITLIN OCHS

Các bà mẹ đeo khẩu trang bên đứa con sơ sinh của họ trên giường chung bên trong khoa sản của Bệnh viện Tưởng niệm Bác sĩ Jose Fabella do chính phủ điều hành ở Manila, Philippines. Ảnh chụp ngày 18.9.2020 - ẢNH: ELOISA LOPEZ

Nhiều phụ nữ cổ vũ một trận đấu trong giải bóng đá địa phương thường niên dành cho nữ thi đấu, tại làng Sahel, thuộc vùng núi phía đông Algiers, Algeria ngày 16.10.2020 - ẢNH: RAMZI BOUDINA

Theo thanhnien