Đại biểu Trại hè Việt Nam tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: Lê An)
Đại biểu Trại hè Việt Nam tại Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: Lê An)

Với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai”, 120 đại biểu Trại hè Việt Nam trở về từ khắp nơi trên thế giới đã có cơ hội bước chung nhịp chân trên hành trình khám phá quê hương…

Hội tụ “tinh hoa” thế hệ trẻ kiều bào

Được lựa chọn tham gia đoàn Trại hè Việt Nam 2023, mỗi đại biểu đều có chung niềm vui được tìm hiểu quê hương, đất nước và trở về cội nguồn của chính mình. Các bạn trẻ cũng là niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở các nước với những thành tích cao trong học tập, thể thao và hoạt động cộng đồng, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bằng khen vinh danh.

Tiểu biểu như Dương Quang Minh đoạt giải Nhì Taewondo toàn châu Âu và nhiều giải Nhất toàn CH Czech; Hà Dương Hải My, sinh viên Học viện Mỹ thuật Warsaw, Ba Lan, đạt thành tích học tập đặc biệt xuất sắc năm học 2021-2022, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam hội nhập và các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Ba Lan; Nguyễn Xuân Hiếu giành giải Nhất môn Toán vùng Kosice và Đông Slovakia…

Nếu như cô gái Trần Hà Phương đam mê dạy tiếng Anh, tiếng Việt miễn phí cho kiều bào tại Lào, thì cô gái Lê Nguyễn Tùng Chi luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và cộng đồng tại Malaysia. Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Tùng Chi còn làm trợ giảng cho các lớp học tiếng Việt và dạy tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho nhóm học sinh tiểu học tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo gia đình sang Malaysia sinh sống từ năm tám tuổi và thường theo mẹ đi dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt, Tùng Chi cảm nhận rõ hơn về giá trị của việc gìn giữ tiếng Việt, cũng như hiểu rõ hơn nhu cầu, mong muốn tha thiết gìn giữ tiếng Việt cho con em mình của các bậc cha mẹ người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham gia Trại hè Việt Nam năm nay là cơ hội để cô gái trẻ nối tiếp tinh thần hướng về quê hương cũng như củng cố niềm tin khi chứng kiến đất nước ngày càng phát triển từ môi trường giáo dục, môi trường làm việc đến cuộc sống, Hiện đang là sinh viên ngành Tài chính ở Đại học New York (Mỹ), cô mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều cơ hội đóng góp cho đất nước.

Trải nghiệm mới lạ ở quê hương

Trên hành trình Trại hè Việt Nam, có không ít trải nghiệm lần đầu được khám phá đối với các kiều bào trẻ như nghe hát Xoan ở Phú Thọ, chèo thuyền ở Ninh Bình, thậm chí được tiếp xúc với con trâu vốn gắn bó với làng quê Việt…

Với đại biểu Lưu Nguyên Anh thì những hoạt động thực tế ở tỉnh Ninh Bình không chỉ giúp cậu được tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, mà còn cảm thấy rất tự hào vì những gì các thế hệ cha ông đã gìn giữ cho thế hệ sau.

Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, chàng trai về từ Mỹ cùng với các bạn trẻ kính cẩn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiên đế - những vị Anh hùng dân tộc của ba triều đại vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành và Lý Công Uẩn đã có công dựng nước và thống nhất đất nước. Cậu cũng được tham quan, tìm hiểu một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh của Ninh Bình như Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư; danh thắng Động Am Tiên và Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Nguyên Anh chia sẻ: “Khi quay lại Mỹ, chắc chắn em sẽ rủ các bạn ở Mỹ đến Tràng An chơi vì núi, sông ở đây quá tuyệt vời”.

Trở về từ Romania, chàng trai Trần Ngọc Sáng chia sẻ ấn tượng khi lần đầu tiên được tập chèo thuyền ở Khu du lịch sinh thái Tràng An. Sang nước ngoài sinh sống lúc mới 3-4 tuổi nên có thể hiểu cảm xúc mới lạ của những kiều bào trẻ như cậu khi được trở về tiếp cận văn hóa của cội nguồn.

Sáng cho biết: “Tham gia Trại hè em rất vui vì được đến nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước, trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa và thưởng thức nhiều đồ ăn ngon. Đặc biệt, lần đầu em nhìn thấy con le le và được chèo thuyền cùng các bạn ở Tràng An”.

Sinh sống ở Lào, đại biểu Minh Anh và Gia Hưng đã bày tỏ những cảm nghĩ khi lần đầu được đặt chân đến mảnh đất Tổ, thăm đền Hùng và nghe hát Xoan. Hai bạn chia sẻ: “Hành trình dù khá mệt nhưng chúng em vẫn vui vì có dịp được khám phá nhiều nét văn hoá độc đáo của dân tộc mình, đặc biệt cảm nhận được sự thiêng liêng đặc biệt ở Đền Hùng”.

Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ cũng là một điểm đến lịch sử thú vị trong hành trình của các đại biểu tại Thanh Hóa. Tại đây, họ được tham quan phòng trưng bày hiện vật Thành nhà Hồ, say mê tìm hiểu kỹ thuật khai thác, chế tác đá, kỹ thuật xây dựng thành độc đáo qua các tài liệu, hiện vật và ngưỡng mộ trước những giá trị nổi bật của các di sản từ thời vương triều Hồ.

Tại Nghệ An, nhiều đại biểu lần đầu tiên về thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên bày tỏ niềm xúc động trước sự đơn sơ, giản dị và ấm áp từ ngôi nhà, phong cảnh, vườn cây ở quê ngoại, quê nội của Bác Hồ.

Các bạn trẻ khám phá Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Lê An)
Các bạn trẻ khám phá Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Lê An)
 

Kết nối bạn bè cùng dòng máu Việt

Gặp gỡ và trở nên thân thiết từ Trại hè Việt Nam, đại biểu Nguyễn Lê Mỹ Linh ở Tây Ban Nha và Đỗ Thành An ở Hungary cho rằng, chương trình đã bắc một nhịp cầu kết nối tình bạn cho những kiều bào trẻ ở khắp nơi trên thế giới.

Mỹ Linh chia sẻ: “Dù sang Tây Ban Nha từ nhỏ nhưng gia đình em vẫn duy trì việc nói và học tiếng Việt để kết nối với quê hương. Em hy vọng qua Trại hè sẽ tìm được thêm những người bạn thân thiết ở các nước, bởi chúng em có chung nguồn gốc, một dòng máu Việt sẽ dễ đồng cảm và chia sẻ hơn”.

Với đại biểu Trần Nhật Tường Vy ở Slovakia hay Trần Hà My ở Đức, hành trình Trại hè Việt Nam cũng là nhịp cầu giúp họ hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, thắng cảnh của quê hương. Hai cô gái đều cho biết khi trở lại nước sở tại, họ sẽ giới thiệu về đất nước Việt Nam với bạn bè của mình.

Có thể cảm nhận sâu sắc hơn sự kết nối của các kiều bào trẻ khi cùng nhau gây quỹ và quyên góp để trao tận tay 20 triệu đồng tiền mặt, cùng hiện vật trị giá 1,25 triệu đồng đến các trẻ em tại Làng trẻ SOS Thanh Hóa.

Tại đây, họ đã có những phút giây đầm ấm, sẻ chia với các em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có khoảnh khắc vui tươi, trải nghiệm nhiều hoạt động truyền thống và trò chơi dân gian tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa như sử dụng cối xay thóc, cối đá xay ngô, đi cà kheo, cầu khỉ, chơi bịt mắt đánh cồng, xích đu, bập bênh, nhảy sạp…

Mới đây, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), các đại biểu đã cùng nhau đặt vòng hoa và dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và Khu mộ của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Dịp này, đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2023 đã trao 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng cho thân nhân gia đình các nữ thanh niên xung phong, liệt sĩ và thương binh trên địa bàn huyện Can Lộc; 10 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh.

Đồng hành trên hành trình của đoàn kiều bào trẻ, bà Vũ Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin-Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) khẳng định, tất cả điểm đến trong hành trình sẽ trở thành dấu ấn khó phai trong lòng các kiều bào trẻ.

Theo bà Huyền, những kỷ niệm sâu sắc gắn liền với Việt Nam không chỉ nhân lên tình yêu quê hương đất nước trong mỗi em mà từ đó, các em sẽ trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Theo baoquocte