leftcenterrightdel
 Một buổi dã ngoại ngoài trời của một trường quốc tế tại Jakarta- với chi phí khá cao so với gia đình trẻ tại Jakarta ( Ảnh minh họa)

Theo những người trẻ Jakarta, việc có được nền giáo dục chất lượng ở Jakarta không phải là điều dễ dàng, vì chất lượng giáo dục ở các trường công lập miễn phí khó để con họ có thể cạnh tranh ra quốc tế.

Để con cái được trưởng thành trong một môi trường giáo dục tốt, có thể vươn ra thế giới, nhiều cha mẹ đã phải dành môt số tiền  lớn cho các con học trường tư nhân với tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế.

Anh Ryaitya 33 tuổi sinh sống tại Jakarta là một trong những người như vậy. Anh đã bỏ ra một khoản tiền 13 triệu Rupia (tương đương với 800 USD) với nhiều chi phí hàng tháng khác để con được học ở một trường tư thục của Hà Lan. Hai vợ chồng anh được đánh giá là có mức lương khá so với lứa cùng tuổi, nhưng chi phí giáo dục cho con gái buộc gia đình anh phải tiết kiệm hết mức và việc sinh thêm một đứa con nằm ngoài dự tính của anh.

Không chỉ là áp lực tài chính, hàng loạt các thách thức khác bao gồm không khí ô nhiễm, không gian ở chật hẹp nên nhiều gia đình trẻ đã phải cân nhắc kỹ hơn cho việc sinh thêm con, thậm chí là sinh con đầu lòng.

Điều này được phản ánh trong dữ liệu mới nhất của Cục Thống kê Indonesia (BPS), cho thấy thành phố này có tỷ lệ sinh tổng thể (TFR) hoặc tổng số ca sinh trên một phụ nữ thấp nhất trong tất cả các khu vực trên cả nước.

Nhà phân tích xã hội của Đại học Indonesia Devie Rahmawati cho biết mức sống cao hơn ở các thành phố lớn như Jakarta so với các thành phố khác đã khiến nhiều cặp đôi phải cẩn thận hơn trong việc đảm bảo hạnh phúc cho gia đình.

Bên cạnh đó, thế hệ hiện tại cũng phải đối mặt với nhiều áp lực xã hội hơn trong bối cảnh việc sử dụng mạng xã hội ngày càng tăng, khiến ngay cả trước khi nói về việc có con, đã có một số tiêu chuẩn xã hội nhất định về cách tổ chức đám cưới. Điều này gây áp lực tài chính đến các gia đình trẻ sau đám cưới.

Ngoài ra nhiều đôi vợ chồng trẻ cũng đưa lý do muốn có nhiều thời gian chất lượng hơn với nửa kia, không chỉ với tư cách là cha mẹ đồng hành mà còn là người yêu.

Theo vov