leftcenterrightdel
 Bé Cà Phê tuân thủ 5K khi đi chích ngừa

Mới đó mà Cà Phê của ba được ba tháng. Đôi lúc nửa đêm tỉnh giấc, ba say sưa ngắm con rồi cười. Nhớ lúc mẹ siêu âm con, ba nhìn mãi mà không hình dung được con sẽ như thế nào. Ba nghĩ chắc con sẽ giống ba hồi nhỏ, nhưng không ngờ con dễ thương hơn ba nhiều.

Chỗ ba làm cách nhà hơn 50km. Từ ngày có con, chiều nào ba cũng chạy về nhà. Để rồi hôm sau, trời chưa kịp sáng, ba phải đi sớm. Nhiều bữa công việc bù đầu, ba nuốt cơm không trôi. Ba mở điện thoại, nhìn hình con mủm mỉm cười, ba lại được nạp năng lượng.

Đêm, thương mẹ cả ngày chăm con cực nhọc, ba phụ trách chăm con. Nghe con ọ ẹ là ba dậy thay tã, pha sữa. Lần nào con cũng mải miết nút được nửa bình rồi ngậm chơi, thỉnh thoảng nút một cái để báo ba biết con vẫn còn đói. Ba rút bình sữa ra thì con mếu. Con mặc ba mỏi tay lắm rồi, buồn ngủ díp mắt luôn rồi. Không sao con trai, con “kết nối” với ba theo kiểu gì ba cũng cưng hết.

Con còn ọ ẹ khi tã đầy, khi đi tiêu, ọc sữa, khó ngủ… Hoặc có khi con ọ ẹ chẳng vì lý do gì. Ba choàng dậy kiểm tra, thấy con ổn hết, chỉ đang… đập đập chân cười với ba. Hẳn con muốn nhắc ba mẹ đừng mê ngủ quá mà quên con…

Ba có thể trò chuyện với con cả ngày không biết chán, biểu cảm trên gương mặt con cho ba nhiều bất ngờ thú vị. Con chăm chú, rồi mỉm cười, rồi ư e nói gì đó, cái mỏ cưng quá chừng. Có khi con mếu mếu như thể muốn nói gì đó… Ba yêu con biết chừng nào Cà Phê à.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa

Đêm trước ngày chích ngừa, ba dặn con đừng lo lắng, đừng sợ đau; ba sẽ ôm chặt con. Có lẽ con hiểu lời ba nên ngủ ngoan cả đêm, ngủ suốt trên đường tới trạm y tế. Trước lúc cô điều dưỡng tiêm vào đùi con, con còn quay sang cô ấy cười. “Ông dễ cưng quá trời đi ông ơi”, câu nói của cô điều dưỡng khiến ba hãnh diện.

Được nửa mũi tiêm, con vẫn cười, rồi con chuyển sang mếu, khóc vang cả phòng. Lòng dạ ba quặn xót, muốn rơi nước mắt, giá mà ba chịu đau thay con. Ba biết con ba đau lắm, nhưng không sao Cà Phê à, đàn ông là phải dũng cảm nha con.
Từ ngày có con, cuộc đời ba nhiều ý nghĩa. Tất cả những việc ba làm đều vì con, cho con.

Ba mỉm cười trước công việc khó khăn, mỉm cười với những người khó chịu với ba, ba trở nên bao dung. Một thứ năng lượng tích cực tỏa ra khiến mọi việc với ba trở nên dễ dàng.

Từ khi có con, ba mẹ thấy đầy đủ lắm, viên mãn lắm. Cảm ơn con đã đến với ba mẹ, Cà Phê à. 

Theo phunuonline