leftcenterrightdel
 Cặp đôi vợ Việt chồng Thái chính thức kết hôn vào tháng 9/2022.

Bỏ công việc 18 năm để lấy vợ Việt

Giữa tháng 9/2022, chị Nguyễn Hoàng Thúy Bình (23 tuổi, Quảng Bình) tổ chức lễ cưới ngọt ngào với anh Eak (42 tuổi, Thái Lan) tại Quảng Bình. 

Vậy là, sau 4 năm tìm hiểu và một năm sống chung, cặp đôi vợ Việt chồng Thái cũng chính thức kết hôn.

Chuyện tình của vợ chồng chị Bình bắt đầu từ một dịp rất tình cờ. Lúc đó, chị Bình đang làm huấn luyện viên thể hình ở một phòng tập tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Anh Eak là khách VIP của phòng tập và thường tập với một huấn luyện viên lâu năm khác.

Một ngày nọ, huấn luyện viên của anh Eak có việc bận nên nhờ chị Bình hướng dẫn cho khách một buổi.

Trong thời gian tiếp xúc, chị Bình biết được anh Eak vẫn độc thân. Tính tình của anh cực kỳ hiền lành, nhẹ nhàng và lịch sự. 

Sau buổi tập, anh Eak có cảm tình với nữ huấn luyện viên trẻ tuổi. Thế nên, người đàn ông này nhiều lần mời chị Bình đi ăn tối. Dù vậy, chị luôn giữ khoảng cách nhất định với khách hàng.

Ban đầu, chị Bình không thích anh Eak nên luôn tìm lý do để lảng tránh. Vả lại, chị thấy khoảng cách tuổi tác cũng khá lớn, sợ nói chuyện không hợp. Thế nhưng, anh Eak không hề bỏ cuộc. Anh tìm đến nhà của chị Bình ngay khi cả hai chưa chính thức yêu nhau. 

Ngay khi gặp cha mẹ của chị Bình, người đàn ông Thái ân cần chào hỏi. Anh còn nghiêm túc xin phép được tìm hiểu, yêu đương với con gái của họ.

“Thấy anh ấy chững chạc, đàng hoàng, cha mẹ tôi rất ưng bụng. Sau đó, anh liên tục làm thân với các thành viên trong gia đình tôi. Không chỉ cha mẹ mà họ hàng nội ngoại của tôi đều có thiện cảm với anh”, chị Bình chia sẻ.

Trước sự chân thành và nghiêm túc của anh Eak, chị Bình đã mở lòng, đón nhận tình cảm và bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn.

Để duy trì mối quan hệ với cô gái Việt, anh Eak phải đưa ra quyết định chấm dứt công việc đã gắn bó 18 năm ở Thái Lan. Dù phải bắt đầu lại sự nghiệp ở một đất nước xa lạ nhưng người đàn ông này không quá lo lắng.

Chị Bình cảm động: “Sau thời gian quen nhau và sự hy sinh quá lớn của anh, tôi nhận ra lựa chọn của mình không sai. Chuyện chênh lệch tuổi tác không ảnh hưởng đến tình cảm chân thành của hai phía”.

leftcenterrightdel
Người đàn ông Thái quyết định bỏ công việc gắn bó 18 năm để sống cùng vợ Việt. 

Anh Eak không hút thuốc, không rượu chè và càng không có tật xấu. Anh luôn chăm sóc và yêu thương chị Bình. Từ lúc yêu nhau, mỗi ngày, cả hai đều chào buổi sáng và chúc nhau ngày mới an lành.

Đến khi về chung nhà, mỗi sáng, anh Eak thường tặng vợ một nụ hôn cực kỳ ngọt ngào. Với vốn tiếng Việt sành sỏi, anh thoải mái giao tiếp và sớm hòa nhập với cuộc sống ở quê vợ. 

Háo hức chào đón con đầu lòng

Đầu năm 2022, vợ chồng chị Bình quyết định đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, lễ cưới phải dời lại do vướng dịch Covid-19.

Đến tháng 8/2022, chị Bình theo chồng về Thái Lan để thăm gia đình chồng thông báo chuyện kết hôn, cũng như tranh thủ chụp ảnh cưới.

20 ngày ở Thái Lan, chị Bình có cơ hội tiếp xúc với người thân của anh Eak. Tất cả đều rất quý mến cô dâu Việt Nam. Trong chuyến đi này, chị cũng phát hiện mình mang thai. Thế nên, nhà chồng chăm sóc con dâu rất chu đáo.

Chị Bình chia sẻ: “Gia đình anh Eak cũng bình thường. Mẹ chồng tôi không có tư tưởng hà khắc như những mẹ chồng khác. Mặc dù anh Eak là con trưởng nhưng mẹ không hề bắt buộc hay dạy quá nhiều về lễ nghĩa trong nhà. 

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Chị Bình rất thích thú khi chụp ảnh cưới với lễ phục truyền thống của Thái Lan. 

Bà luôn tôn trọng quyết định và không can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Bà nói lúc nào muốn thì về thăm chứ cũng không ép buộc phải ở đâu hay phải sống gần bà”.

Thương con trai, mẹ chồng của chị Bình cũng thương con dâu. Bà nấu rất nhiều món ăn đặc biệt và dẫn con dâu đi chơi khắp nơi.

Vợ chồng chị Bình chọn chụp ảnh cưới theo phong cách Thái Lan. Qua tham khảo trên mạng xã hội, cũng như nhờ sự tư vấn từ bạn bè tại Thái Lan của chồng, chị Bình chọn được studio ưng ý trước khi về quê chồng. 

“Thái Lan có phong cách chụp ảnh cưới và tạo dáng của cô dâu chú rể hoàn toàn khác với những kiểu chụp ảnh cưới tại Việt Nam. Tôi may mắn chọn được studio khá ưng ý, từ thợ chụp đến nhân viên trang điểm hay người hỗ trợ khi chụp hình cưới đều rất vui vẻ nhiệt tình. Họ nhẹ nhàng và rất từ tốn trong việc hướng dẫn mình tạo dáng”, chị Bình kể lại.

Lúc đầu, vợ chồng chị Bình dự định chụp ảnh cưới ngoại cảnh ở các chùa chiền, đậm nét văn hóa Thái. Thế nhưng, tháng 8 ở Thái bước vào mùa mưa, cho nên kế hoạch chụp ngoại cảnh không thể thực hiện.

Dù chỉ được chụp ảnh cưới ở studio nhưng chị Bình thấy rất thú vị với những chiếc váy mang nhiều kiểu dáng độc đáo. Ngoài ra, chị rất thích ngắm nhìn chồng trong bộ trang phục truyền thống của Thái Lan.

Cũng trong chuyến đi này, cặp đôi tổ chức lễ cưới ở nhà chồng. Buổi lễ rất đơn giản, chỉ có người thân trong nhà. Mẹ chồng muốn vợ chồng con trai tập trung tổ chức lễ cưới trang trọng ở Việt Nam.

Tại lễ cưới ở Quảng Bình, nhiều người thân và đồng nghiệp của anh Eak đã đến tham dự. Chị Bình có thai nên lễ cưới không diễn ra nhiều nơi như mong muốn.

Tuy việc chuẩn bị đám cưới khá tất bật nhưng mọi việc đều được anh Eak lo lắng chu đáo. Chị Bình cảm thấy rất an tâm và tin tưởng sự sắp xếp của chồng.

Trước khi kết hôn, cả hai có một năm sống chung để hiểu về đối phương. Mặc dù sự chênh lệch tuổi tác có phần khiến cặp đôi ái ngại nhưng giữa hai người luôn có tiếng nói chung. Cả hai dễ dàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống vợ chồng.

Vợ chồng chị Bình rất ít khi cãi nhau. Nếu có xích mích thì cũng chỉ kéo dài khoảng 20 tiếng đồng hồ. 

“Lấy người lớn tuổi hơn mình cũng khá thú vị, anh lại thuộc tuýp đàn ông của gia đình, lo cho vợ từng tý. Tôi không phải một mình lo lắng mọi thứ trong gia đình”, chị Bình tâm sự.

leftcenterrightdel
 Anh Eak cưới vợ theo phong tục của người Việt.

Quá thương vợ, anh Eak không muốn chị Bình phải chịu áp lực khi sống tại một đất nước xa lạ. Anh muốn vợ được gần gũi bên cạnh người thân, còn bản thân đã thích nghi và yêu thích môi trường sống ở Việt Nam. 

Hiện tại, chị Bình đã mang thai được hơn 3 tháng. Nhớ lại khoảnh khắc thông báo tin vui cho chồng, cô dâu Việt không giấu được hạnh phúc.

Chị Bình kể: “Đêm đó, tôi báo cho anh biết mình mang thai. Anh biết tin thì tỏ ra ngạc nhiên và rất vui. Cả đêm đó, anh vui quá nên cứ trằn trọc, không ngủ. Dù có chút bất ngờ khi con đến sớm nhưng vợ chồng tôi rất háo hức mong chờ ngày con chào đời”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo vietnamnet