Điều gì khiến các bà mẹ ngạc nhiên khi nhìn cha mẹ Mỹ nuôi dạy con? Dưới đây là những chia sẻ về việc nuôi dạy con ở Mỹ của 9 bà mẹ đến từ các các quốc gia khác nhau đang sinh sống ở Mỹ. Họ là những người phụ nữ đến từ các nước khác nhau như Nhật, Ấn Độ, Brazil, Pháp... Có những điều họ học hỏi được nhưng cũng có những điều khiến họ ngỡ ngàng.

Về thực phẩm

"Ngũ cốc khô được coi là món ăn nhẹ ưa thích của trẻ em Mỹ.Thường chúng sẽ được đựng trong những chiếc hộp đa dạng màu sắc.Ở Đan Mạch, bữa ăn phụ của trẻ gồm một lát bánh mỳ đen với pho mát bọc trong giấy thiếc hoặc một quả táo. Tôi phải thừa nhận đến bây giờ  gia đình tôi cũng có một hộp đựng thức ăn nhẹ ưa thích" - Lee Jensen, một người mẹ Đan Mạch sống ở Mỹ chia sẻ.

Lee Jensen, một người mẹ Đan Mạch sống ở Mỹ chia sẻ

"Điều đáng ngạc nhiên nhất với tôi là hộp cơm trưa ở Mỹ. Ở Nhật, chúng tôi coi bữa trưa khá quan trọng. Một hộp cơm trưa thông thường gồm có trứng, gà quay, rau... Bữa trưa là một bữa ăn đầy đủ. Nhưng khi sống cùng chồng tôi là một người Mỹ - lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh chuẩn bị hộp cơm trưa cho con trai gồm bánh mỳ, đậu phộng, khoai tây chiên.... tất cả chỉ có vậy và chồng tôi khẳng định đó là việc bình thường và các con vẫn sẽ khỏe mạnh" - Reika Yo Alexander, một người mẹ Nhật hiện sống ở Mỹ chia sẻ.

Về sự an toàn

"Tôi ngạc nhiên khi chứng kiến việc giám sát trẻ em ở Mỹ. Ở Nhật, trẻ em tự đến trường một mình. Ngay khi vừa vào lớp 1, trẻ tự đi bộ, đi tàu điện ngầm và xe buýt đến trường thậm chí ngay cả ở thành phố Tokyo náo nhiệt thì trẻ em cũng sẽ được khuyến khích làm việc này. Ở Mỹ hoàn toàn khác biệt. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến một người bạn của tôi đang sống ở New York đưa cậu con trai 12 tuổi đến trường hàng ngày. Con trai tôi 5 tuổi, bắt đầu vào lớp một và nếu thằng bé đi bộ đến trường thì chỉ mất 5 phút. Nhưng nếu tôi để cháu tự đi bộ, tôi sẽ bị bỏ vào tù. Vì vậy mà tôi vẫn phải cùng con đi bộ tới trường hàng ngày", Reika Yo Alexander chia sẻ.

Reika Yo Alexander và con trai 5 tuổi của cô.

"Không giống như ở Romania, nước Mỹ có một ngành công nghiệp dành cho trẻ em rất phát triển. Họ có thực phẩm đặc biệt cho trẻ em, đồ dùng đặc biệt cho trẻ em, những biện áp an toàn đặc biệt và đồ dùng đặc biệt cho trẻ em. Ở Romania, trẻ em ăn bằng thìa bình thường và uống bằng cốc bình thường. Chúng chơi những đồ chơi không có gì là đặc biệt trong giai đoạn phát triển trí não cho trẻ từ 3 – 6 tháng tuổi. Trước khi tới Mỹ, tôi cũng chưa bao giờ nghe về việc bảo vệ an toàn cho trẻ con, nhưng giờ, tôi khá lo lắng về việc con cái có thể tự làm mình đau. Tôi thường bị ám ảnh bởi những giá sách trong nhà có thể rơi bất cứ lúc nào", Arabella Hester, một bà mẹ Romania hiện đang sống California chia sẻ.

Arabella Hester luôn lo sợ con có thể không được an toàn.

"Ở Đan Mạch, trẻ em thường nằm ngủ trưa trong một chiếc xe đẩy lớn ở ngoài trời,còn ở Mỹ thì không được phép làm việc này. Chúng tôi tin giấc ngủ trưa dưới không khí trong lành sẽ tốt cho em bé.Không phải chỉ ở những gia đình có nhà riêng mà kể cả những gia đình ở khu chung cư cũng có thể làm như vậy.Ở Đan Mạch, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những xe đẩy có em bé đang ngủ ở ngoài cửa hàng, quán cafe để bố và mẹ có thể tranh thủ mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè uống cà phê.Những bà mẹ ở Đan Mạch thường không phải lo lắng về điều này nhưng ở Mỹ thì việc này là điều không tưởng," - bà mẹ Lee Jensen cho biết.

"Khi con gái được 6 tháng, tôi cho bé đeo bông tai.Theo văn hóa Brazil, tất cả các em bé gái sau khi sinh ra đều được đeo bông tai ở bệnh viện.Nhưng người Mỹ sẽ thực sự ngạc nhiên khi thấy một bé gái 6 thán tuổi đã đeo bông tai. Tôi đã nhận được những  \cái nhìn không thiện cảm khi họ thấy con gái tôi đi xe ba bánh mà không đội mũ bảo hiểm mặc dù con bé chỉ đi trên con đường phía nhà tôi. Tôi cảm nhận được sự phán xét của người Mỹ" - Ana Willenbrock, một người mẹ Brazil hiện sống ở Montana, Mỹ cho biết.

Về tính cộng đồng

"New York là một nơi cực kỳ dễ dàng cho các bà mẹ muốn kết bạn.Bạn có thể kết bạn tình cờ với những người bạn ở sân chơi. Tôi đã kết bạn với một một bà mẹ khi tôi đang đi picnic với các con ở trong công viên.Tất nhiên tôi chưa bao giờ kết bạn như thế này trước đây.Bạn luôn luôn có thể gặp ai đó để nói chuyện khi bạn có em bé và tôi nghĩ những người phụ nữ Mỹ đặc biệt thân  thiện", Gemma Burgess, một người mẹ Hongkong hiện sống ở New York chia sẻ.

Gemma Burgess, một người mẹ Hongkong hiện sống ở New York.

Sandra Ajanaku - mẹ Hà Lan hiện sống ở New York.

(Còn tiếp)

Theo Nhung Nguyễn/ Trí Thức Trẻ