Ảnh minh hoạ

 

Tôi 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nghèo của miền Trung. Tôi đang là chủ doanh nghiệp đầu tư đa ngành. Mọi người nhận xét tôi thành đạt so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi và bạn gái cũ trước đây đã có chung một em bé, hiện chúng tôi cùng chăm sóc và nuôi dưỡng, hai bên đều có trách nhiệm nhưng không kết hôn. Chúng tôi thỏa thuận sẽ chăm sóc con, không yêu hay đi quá giới hạn với nhau nữa; cả hai tôn trọng nhau và cũng như tôn trọng quyết định đó.

Tôi là người người đào hoa, có nhiều người phụ nữ sẵn sàng qua đêm ngay lần đầu tiên gặp mặt (trước đó đã nói chuyện và làm quen). Gần đây tôi làm quen với một cô gái, được 4 tháng rồi. Một hôm, chúng tôi đi chơi đến 11h30 đêm, cô ấy đề nghị về phòng khách sạn qua đêm cùng tôi, tôi từ chối, sau đó cô ấy nói lời chia tay. Khi yêu, hầu hết chúng ta đều muốn vượt rào, vậy nên sống thoải mái là điều tốt nhất, sống hiện đại theo thời đại, không phải suy nghĩ nhiều, miễn sao sống hết mình vì ngày hôm nay, chứ tôi thấy nhiều người quá ích kỷ khi đổ lỗi cho các chị em.

Theo vnexpress