Quen nhau được hai tháng, hẹn hò trên dưới 20 lần nhưng chưa một lần bạn gái tôi có ý định trả tiền. Tôi không phải là người keo kiệt khi viết bài này, nhưng sau nhiều lần hẹn hò vẫn chưa thấy em có ý định muốn chia sẻ với tôi dù chỉ là thanh toán vài chục nghìn hay vài trăm nghìn đồng. Tôi là dân tỉnh lẻ, lên thành phố làm, công việc văn phòng, lương tháng chỉ được 15 triệu, đang phải ở nhà thuê và lo cho em gái học đại học.

Tôi quen em vì cảm nắng nụ cười của em. Em là con gái thành phố, làm văn phòng, tôi không biết lương của em bao nhiêu nhưng chắc chắn em cũng có tiền, trên người em dùng nhiều đồ hiệu, điện thoại xịn, trang sức đắt tiền. Tôi không biết những người trước đây em từng yêu đều lo cho em tất tần tật hay đó là do cách suy nghĩ của em, mặc định chuyện thanh toán là của con trai. Tôi khá thắc mắc, muốn hỏi mọi người có ai giống mình không? Trường hợp này phải làm thế nào? Với đồng lương ít ỏi, tiếp tục quen em lâu dài tôi sẽ chẳng còn tiền để tiết kiệm cho tương lai. Mong được tư vấn.

Theo vnexpress