leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi làm việc gì cũng chán, không được bao nhiêu tiền. Có phải vì thế mà tôi luôn thất bại? Mình tôi nuôi hai con mà tiền kiếm được chưa bao giờ quá 10 triệu đồng mỗi tháng, tháng nhiều tháng ít, cuộc sống ba mẹ con rất bấp bênh. Nhiều lúc nhìn con tôi xót xa, muốn vươn lên cho con bớt khổ nhưng không biết vươn lên bằng cách nào, làm gì để ra tiền. Giả sự cực khổ nhưng có tiền tôi cũng cố gắng làm bởi bản thân không phải người lười biếng. Tôi cũng không phải là người không biết tiết kiệm, bản thân không hề phung phí, chỉ chi tiêu những gì cần phải chi.

Từ trước tới giờ tôi thích buôn bán, kinh doanh. Tôi đang buôn bán nhưng lại không được học, hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều về việc đó. Tôi tự lên mạng học và thực hành nhưng có vẻ không đâu vào đâu, kiến thức học được thật rời rạc. Tôi bán hàng online nhưng không biết làm video như nào cho đẹp và bắt mắt, không biết làm sao để người mua tin tưởng hơn và mua nhiều hơn. Tôi không biết tìm hàng theo xu hướng. Tôi hiểu nôm na, bán hàng là phải có hàng chủ lực, rồi làm sao để có danh sách khách hàng tiềm năng để tiếp cận và bán. Tôi cần học hỏi ở đâu và làm như nào? Tôi thấy mình lan man, kém cỏi quá. Tôi luôn có cảm giác stress đến phát rồ, mong được các bạn tư vấn.

Theo vnexpress