Gần đây, cháu tìm được căn chung cư mini kiểu cũ khá ưng ý, mọi thứ rộng rãi thoải mái và giá thuê trên đầu người khá rẻ, mọi người trong xóm giúp đỡ cháu rất nhiệt tình. Tuy nhiên, có một anh cùng tầng trọ với cháu thường xuyên trêu đùa một cách tục tĩu.

Cháu làm nghề phục vụ, đi làm về muộn nên trông người mệt mỏi, anh bảo đêm qua cháu với người yêu làm việc quá sức nên mệt. Đầu gối cháu thâm, anh ta cũng hỏi những câu rất khó nghe. Cháu đi chơi 10h tối về, anh ta cũng hỏi những câu liên quan đến chuyện nhạy cảm. Thật sự cháu thấy ghê sợ con người này, muốn anh ta tránh xa mình ra. Anh ta trêu đùa rồi phá lên cười một cách kệch cỡm.

Cháu có nên chuyển trọ không? Với khả năng tài chính tự chủ hiện tại, tìm được một chỗ trọ tốt, giá lại rẻ như giờ quá khó. Nếu chuyển sang chỗ khác, có thể cháu sẽ không chi trả nổi. Anh ta chỉ ở đây đến hết tháng tám, sau đó đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Mong mọi người cho cháu ý kiến. Cháu xin cảm ơn.

Theo vnexpress