Nhà có mình anh là con trai, chúng tôi ở chung với bố mẹ anh. Anh từng qua hai lần đò và chưa có con cái. Tôi từng qua một lần đò vì chồng chơi bời. Chuyện không có gì ngoài cách xưng hô, chào hỏi trong nhà. Mỗi khi đi làm hay sang ngoại chơi là tôi đều chào bố mẹ chồng, đi làm về cũng phải hỏi cho có trên có dưới. Tôi không phải típ người mồm mép nhưng mọi người vẫn khen tôi nhanh nhẹn, hoạt bát từ trong công việc đến cuộc sống. Vậy mà khi vợ chồng đi đâu đó, tôi đã chào bố mẹ từ trong nhà rồi ra sân anh lại nhắc tôi chào.

Hôm đó tôi ra hàng tạp hóa mua chai dầu gội (cửa hàng cách nhà 500m), nghĩ đi tí rồi về luôn để gội vì gần 9h tối rồi nên không chào bố mẹ. Ai ngờ vừa đến cửa hàng thì nhận được tin nhắn của chồng, hỏi sao tôi đi ra ngoài mà không chào bố mẹ. Tôi bực mình, nói lại với chồng là chỉ ra quán tầm 10 phút rồi về thôi, làm gì anh cứ phải nhắc như thế. Tôi luôn biết mình phải làm gì, mong anh đừng xét nét kỹ quá, cứ vô tư cho dễ sống. Các em sang nhà tôi chơi, tôi ít nói anh cũng hạnh họe sao tôi cứ lầm lì, khiến tôi rất khó chịu. Anh quá khó tính hay do tôi sai, mong được các bạn tư vấn.

Theo vnexpress