Đây không phải lần đầu bạn tôi giận hờn vì anh chồng đăng hình một mình, tỏ ra là độc thân trên mạng xã hội. Lúc mới quen nhau, bạn tôi đã nhiều lần giận dỗi vì bạn trai không chịu điều chỉnh sang trạng thái “hẹn hò”, khiến cô tủi thân. Lý do anh đưa ra là vì “không muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ".

Đến khi cưới nhau, chồng bạn vẫn không điều chỉnh trạng thái từ độc thân thành “đã kết hôn" mà ẩn luôn thông tin về trạng thái gia đình và các mối quan hệ.

leftcenterrightdel
 Quan điểm khác nhau từ thế giới ảo gây ra những bất đồng trong cuộc sống thật (ảnh minh họa)

Trong khi trang cá nhân của vợ ngập tràn hình ảnh từ đám dạm ngõ, đến đám hỏi rồi lễ cưới... thì trang của anh không hề có bất kỳ động thái nào cho thấy đã có vợ. Anh vẫn đưa hình ảnh khi thì chụp một mình ưu tư trên ghế đá, lúc đang ngồi làm việc với laptop trên bàn họp, khi chụp với các chiến hữu trên bàn nhậu; còn lại là hình chụp quang cảnh, đường xá khi lái xe, ly cà phê, chia sẻ tin tức…

Không chịu nổi uất ức, bạn tôi vào một hội nhóm phụ nữ trên mạng xã hội để tìm kiếm lời khuyên thì nhận được các dòng bình luận đổ thêm dầu vào lửa: “Anh ấy thể hiện độc thân để dễ tán tỉnh gái”, “Chắc đang muốn lừa tình mấy em bốc lửa”, “Có vợ rồi mà còn thả thính đơn côi như thế này thì mục đích gì ai cũng biết...”, “Có lẽ do bạn chưa đủ quan trọng nên anh ấy không muốn công khai”...

Không thể nhắm mắt cho qua, bạn tôi quyết làm "tới công chuyện" và vợ chồng cãi nhau to. Chồng bạn nói mạng xã hội chỉ là ảo, anh muốn đăng gì, khoe gì, là quyền tự do cá nhân, bạn không nên xen vào. Nếu anh muốn làm chuyện khuất tất thì tạo nick ảo, chứ dại gì đưa mặt thật, dùng tên thật? Còn nếu bạn nghi ngờ có chuyện mờ ám thì cứ đi tìm bằng chứng hãy nói chuyện.

Về vấn đề này của bạn, tôi cũng nhiều lần phân tích, đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau, mỗi người mỗi tính cách và quan điểm, nên cần tôn trọng tự do cá nhân mỗi người. Dù chồng bạn không công khai mối quan hệ trên mạng xã hội, nhưng từ lúc quen đến lúc cưới, anh ấy đều dẫn bạn tôi ra mắt bố mẹ, họ hàng, bạn bè đầy đủ. Các đám tiệc, cưới hỏi cũng đầy đủ chẳng thiếu đám nào. Tiệc công ty hay đám cưới đồng nghiệp, anh ấy đều đưa bạn tôi đi cùng thì không thể nói là không muốn công khai vợ...

Chồng tôi tuy không đến mức cho vợ “vô hình” trên trang cá nhân, nhưng cũng hiếm khi anh đăng ảnh vợ con vì lý do an toàn trên không gian mạng. Tôi nghĩ, vợ chồng quan trọng là sống thật với nhau chứ không cần phải chứng tỏ mình hạnh phúc trên cõi mạng lắm xô bồ, săm soi, dị nghị. Sống yêu thương nhau thật, tôn trọng nhau thật, có trách nhiệm với gia đình đôi bên quan trọng hơn rất nhiều so với dòng trạng thái “đã kết hôn” trên mạng ảo.

Theo phụ nữ TPHCM