Ảnh minh hoạ

 

Gia đình nội ngoại con cháu đầy đàn nên họ cũng không quan tâm chuyện con cái của chúng tôi. Chúng tôi quan hệ trước khi cưới, chuyện đó rất hợp, lúc đó sinh lý tôi mạnh hơn giờ nhiều, có lẽ do còn trẻ. Tôi nghĩ chồng chắc giờ cũng như tôi nên cả hai gần gũi một tuần khoảng một đến hai lần. Tất cả là tôi chủ động vì sợ anh thiếu chuyện đó, chứ bản thân cũng không ham muốn nhiều. Có khi tôi thử một tháng không chủ động coi anh thế nào thì anh mới đòi hỏi.

Chúng tôi rất tình tứ, lãng mạn, ra đường là phải nắm tay, tối ngủ chồng ôm tôi. Giờ tôi phát hiện chồng hay xem phim đen lúc tôi đã đi làm, có khi xem liên tiếp 3 ngày, nhưng có lúc cả tháng anh mới xem. Vị trí xác định của google là xem ở nhà tôi. Tôi làm ca sáng, chồng làm ca chiều. Xin nói thêm, trong chuyện đó tôi biết mình nên làm gì vì ham học hỏi, chồng thích kiểu nào tôi chiều kiểu đó. Đôi lúc tôi cũng "diễn" chút. Vợ chồng tôi không bị áp lực từ công việc đến tiền bạc. Chồng tôi phải nói là người đàn ông rất tốt, anh thương tôi, chiều chuộng tôi mọi thứ. Có lần hẹn gặp bạn anh, tôi nói không muốn đi là anh gọi cho bạn, nói phải chở tôi đi mua sắm. Chúng tôi cùng làm việc nhà và không có mâu thuẫn trong chuyện quan hệ, còn yêu nhau, không có người thứ ba. Tôi cũng không phải là kiểu "vợ như khúc gỗ trên giường". Mong mọi người góp ý, tôi nên làm gì đây?

Theo vnexpress