Thứ hai, ngày 06-05-2024, 07:53 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tâm sự
Mẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
Suốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
Thấy tôi bị bắt nạt, mẹ chồng đã một mình “đấu khẩu” với cả họ để bảo vệ con dâu.
Mỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
Ngay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
Ban đầu, tôi định tìm bằng chứng xác thực trước rồi mới ba mặt một lời với chồng nhưng vừa thấy anh về, tôi đã giận sôi lên.
Chúng ta thu nạp đủ loại thông tin trên mạng xã hội, nhưng có những chuyện xảy ra với người thân, chúng ta không hề biết. Tới khi xảy ra việc theo hướng xấu mới giật mình trách bản thân.
Chúng ta thường đổ lỗi cho sự bận rộn như mỗi ngày phải ngồi lên chiếc xe và chạy, không hề nhìn lại phía sau hay sang phải, sang trái. Rồi có một ngày, sự vô tình ấy đã để lại cho chúng ta ít nhiều ray rứt.
Người ta thường nói nàng dâu vất vả với nhà chồng, còn chồng tôi lại khổ vì bố mẹ vợ.
Sự áp đặt của anh ta với em, khi không được thì quay sang nhận xét em ích kỷ, có nghĩa là anh ta cũng không tôn trọng gì em cả.
Điều quan trọng là sau vài phút sao lãng đó, người ta sực tỉnh mà quay trở lại với đóa hồng mà mình đang có, yêu thương, quý trọng, giữ gìn nó.
Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu người phát ngôn AI
Mối lo về sản phẩm sữa tươi tại Mỹ khi bò sữa nhiễm cúm gia cầm H5N1
Nơi những "góa phụ hổ" bị gọi là kẻ ăn thịt chồng
Người phụ nữ 63 tuổi tập gym mỗi ngày, vóc dáng như 20
Nhiều nữ quân nhân Khối lực lượng gìn giữ hoà bình gửi con nhỏ cho cha mẹ già để tham gia diễu binh
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam