leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Nếu con trai không biết nấu ăn, mọi người sẽ bảo sau này vợ sẽ nấu cho, con trai không biết nấu ăn và vụng về tí cũng chẳng sao. Ai cũng hiểu khi biết thêm kỹ năng nào đó sẽ càng giúp bản thân hoàn thiện hơn, nhưng có phải là con gái "không được phép" không biết nấu ăn; còn con trai biết thì tốt, không thì thôi?

Thật ra tôi luôn nghĩ con người không ai hoàn hảo, cũng như các bạn nam, không phải bạn nào cũng biết sửa ống nước, khoan tường, sửa điện, vậy sẽ có những bạn nữ không biết nấu ăn, may vá...

Tôi nghĩ xã hội ngày càng văn minh và phát triển, cần tôn trọng từng cá thể hơn là nhìn vào giới tính cũng họ rồi đặt ra khuôn khổ áp lên người nhau. Không biết ý nghĩ cũng tôi có phải kỳ quặc quá không, mong mọi người cho ý kiến. Xin cám ơn.

Theo vnexpress