Ảnh minh hoạ

 

Chúng tôi sống chung 2 năm, cuộc sống được gọi là hạnh phúc. Con gái anh sống với mẹ, thu nhập anh cũng vừa đủ trang trải bản thân, công việc tôi thu nhập tốt hơn. Tôi chưa gặp con gái anh nhưng gần đây cô bé tìm gặp riêng tôi (tôi chỉ xem hình ảnh trong điện thoại anh), nhờ tôi giúp tiền học vì mẹ cháu khó khăn quá. Không rõ mâu thuẫn giữa gia đình anh thế nào nhưng anh không nhắc đến họ lần nào nữa trừ lúc đầu mới quen. Tôi hỏi sao cháu không trao đổi với bố, cô bé xua tay bảo đừng bao giờ nói ra điều này vì mẹ sẽ đánh cháu, mà có khi cháu không được sống với mẹ nữa. Có thể anh cũng chưa đủ điều kiện nuôi cháu nhưng vẫn khá hơn mẹ của cháu. Nếu tôi đưa tiền cho anh, rồi bảo anh đưa cho cháu cũng không ổn vì chắc anh ngại. 

Tôi thật sự không muốn liên quan đến chuyện giữa họ hay nói với anh giùm mẹ con cháu, nhưng có thể giúp cháu tiền học phí vì nghĩ đến tương lai của cháu, cháu cũng như con mình. Tôi giúp riêng cháu vậy được không? Cháu sẽ nói với mẹ là tiền đi làm thêm. Giờ mà phân tích thì nhiều thứ lắm, chẳng hạn anh biết được có thể nổi giận hoặc cháu sẽ phải nói dối mẹ, nhưng trước mắt đang khó vậy liệu cháu có làm điều gì dại dột để kiếm tiền chăng? Giả sử nếu bạn là bố cô bé, khi biết được chuyện này sẽ ra sao, xin cho tôi lời góp ý, chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress