Ảnh minh hoạ

Đúng là tôi đang tận hưởng cuộc sống riêng thật nhưng lại lo lắng vì càng ngày càng ít mối quan hệ. Tôi 28 tuổi, chồng hơn một tuổi, đều là người nơi khác đến thành phố này lập nghiệp. Trước đây chúng tôi làm chung công ty, lương tháng 7-8 triệu, đủ sống ở tỉnh lẻ. Đầu năm tôi nghỉ việc do bất mãn với sếp, rồi dịch Covid và mang bầu nên không thể xin việc ở đâu được. May sao công việc làm thêm trên mạng của chồng khá ổn, anh tập trung vào làm web, tôi giúp đỡ, một tháng thu nhập 30-40 triệu. Chúng tôi đã có nhà riêng nên đang tiết kiệm để đầu tư hoặc mua ôtô.

Vấn đề là, từ khi làm việc ở nhà, chúng tôi ít mối quan hệ hơn hẳn, vì làm web chủ yếu tương tác với khách hàng và đối tác qua mạng xã hội. Hàng ngày cả hai chỉ quanh quẩn ở nhà, làm việc trên máy tính. Anh không biết chơi thể thao, càng ít nhậu nhẹt, chỉ cà phê, trà sữa cùng với tôi. Vợ chồng cùng làm việc, đi chợ, đi chơi. Tính cách chúng tôi rất dễ chịu, bạn bè đến chơi thoải mái nhưng khi gặp người lạ thì khá ít nói và không biết làm thân. Ngoài vài người bạn chung ra, chúng tôi chẳng biết đi đâu, làm gì, giống như đang về hưu sớm vậy. Mong mọi người có thể chia sẻ cách nào để chúng tôi mở rộng mối quan hệ bên ngoài xã hội.

Theo vnexpress