Lúc chuẩn bị đám hỏi, mẹ chồng qua nhà tôi khoe rằng anh mua được mảnh đất ở quận 9. Trong lúc quen nhau anh cũng nói có đất ở đó nhưng tôi không hỏi sâu. Anh còn bảo sau cưới sẽ mua nhà để an cư lập nghiệp, tôi cũng nghe thì biết vậy, chưa thấy nên không tin. Cưới xong tôi mới biết toàn bộ giấy tờ đất là mẹ chồng đứng tên, tôi hỏi sao anh không nói sự thật, anh bảo lúc đó vay ngân hàng tính mua chung cư vì được cơ quan hỗ trợ nên đất để mẹ đứng tên; anh là con một nên sau này cũng là của anh thôi. Chuyện đã xong rồi, chuyện tài sản giữa anh và gia đình chồng tôi không hề muốn can thiệp; có điều phải nói với ba mẹ tôi rằng anh không có bất kỳ đất đai nào như mẹ anh đã nói. Anh đồng ý nhưng chưa về được nên chưa nói gì với bố mẹ tôi.

Đằng nhà chồng tôi có nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, có một mảnh đất ông bà để lại (ba mẹ anh đang đứng tên) mà giờ đòi chia qua lại vẫn chưa xong. Sau cưới tôi mới biết chuyện này, thấy bên chồng thật sự phức tạp. Ba chồng trước đây cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ, gia trưởng, chưa bao giờ tôi thấy ông đụng đến việc nhà. Chồng tôi bao năm đi làm vẫn không có gì trong tay, rồi cách hành xử của anh không nghĩ gì cho tương lai khiến tôi thấy mất niềm tin. Hai năm tới anh đi công tác xa, tôi ở nhà chồng, phải làm sao đây? Có nên đặt niềm tin ở người chồng mới kết hôn được năm rưỡi?

Theo vnexpress