Có thể lên được phòng khách, xuống được phòng bếp

đàn ông tuổi 30, tuổi 30, đàn ông tuổi 30 cần biết điều này

(Ảnh minh họa)

Người đàn ông dù kiếm cả triệu đô mỗi năm nhưng để duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, những người này vẫn trở về nhà, đi vào bếp giúp vợ nấu nướng, chăm con. Họ tự hào đây mới là hạnh phúc.

Bây giờ xã hội đã bình đẳng, chúng ta không còn lấy tiêu chuẩn "phụ nữ là phải vào bếp, dọn dẹp nhà cửa” để làm thước đo xem phụ nữ có đảm đang hay không.

Có thể lên núi cao, xuống biển lửa

đàn ông tuổi 30, tuổi 30, đàn ông tuổi 30 cần biết điều này

(Ảnh minh họa)

Câu này diễn tả một người đàn ông dũng cảm và có trách nhiệm.

"Trách nhiệm" là phẩm chất cao quý nhất của một người đàn ông. Một người đàn ông có thể không đẹp trai, nhưng một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm thì tràn đầy sức hấp dẫn, cuốn hút.

Công việc biết trên, biết dưới

đàn ông tuổi 30, tuổi 30, đàn ông tuổi 30 cần biết điều này

Điều tôi đang nói ở đây không phải là hài lòng với hiện trạng và không tiến bộ, mà là trở thành một người không tham lam.

Nếu bạn mới được thăng chức quản lý thì trước tiên bạn nên làm tốt công việc của người quản lý, đừng ngày nào cũng nghĩ đến việc làm giám đốc, nhiều chuyện nên diễn ra theo lẽ tự nhiên.

'Lên núi bắt hổ, xuống biển bắt rồng'

đàn ông tuổi 30, tuổi 30, đàn ông tuổi 30 cần biết điều này

(Ảnh minh họa)

Câu nói này nói đến một người đàn ông bản lĩnh, khi bạn bắt được “hổ”, vồ được “rồng”, lãnh đạo công ty sẽ quý trọng, vợ ở nhà cũng nể phục, hãy cố gắng biến mình thành người đàn ông bản lĩnh ở tuổi 30. Người đàn ông bản lĩnh có 3 cái “tốt”:

- Quản lý tốt mối quan hệ, để 100 người mỗi người bỏ ra 1% để giúp bạn hoàn thành 100% công việc, đó chính là giá trị của mối quan hệ.

- Vận dụng tốt những điều đã học, không ngừng tiếp thu kiến thức mới, từ một ví dụ có thể suy ra các trường hợp khác.

- Giải quyết vấn đề thật tốt, khi vấn đề đến thì đừng trốn tránh, đừng đổ lỗi, đừng để vấn đề qua đi rồi mới giải quyết.

Theo ngoisao.vn