Ảnh minh hoạ

 

Tôi làm bên mảng dự án cho công ty của nước ngoài. Công việc này khiến tôi không có đủ thời gian dành cho những việc khác, bù lại tôi có mức thu nhập hấp dẫn. Bạn bè, đồng nghiệp nói tôi rất giống một người trong giới nghệ sĩ. Tôi trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng đi về đâu, những người tôi quen không chịu được vì họ cho rằng tôi không thật, lại vô tâm. Thời gian tôi không thể dành cho họ vì tính chất công việc.

Cũng giống như những người trước, người yêu hiện tại trách tôi không dành thời gian cho em. Chuyện có lẽ đã đi đến hồi kết nếu như không có ngày hôm đó. Tình cờ, em thấy đươc tin nhắn công ty thanh toán tiền lương cho tôi. Trước giờ em không hề biết mức thu nhập thật sự của tôi, em hỏi mấy lần nhưng tôi chỉ nói là hơn 30 triệu, thực chất con số gấp gần 10 lần. Tháng 8 này tôi phải đi theo dự án, có thể gần 3 năm, đó là một dự án triển khai phần mềm ở nước ngoài. Tôi đã nói với em về việc phải đi xa, còn nhiều việc phải làm.

Sau hôm đó, em tỏ ra ân cần một cách lạ thường, điều trước giờ không thấy ở em. Em đề nghị tôi cưới. Thật sự tôi mất phương hướng, không nghĩ chuyện diễn ra nhanh như vậy. Tôi đã từ chối em, không muốn em lãng phí 3 năm vì tôi. Tôi không dám chắc sau 3 năm tình cảm dành cho em có còn như bây giờ nữa không. Em nói sẽ chờ và đề nghị tôi đi chụp hình cưới trước, nếu tôi thay đổi thì coi như em phí 3 năm thanh xuân. Tôi rất khó xử, dứt khoát thì không đành mà chấp nhận lại tội em. Mong được mọi người chia sẻ.

Theo vnexpress