Gần 300 ngày thất nghiệp
Cập nhật lúc 16:09, Chủ nhật, 01/11/2020 (GMT+7)
Từ khi có dịch Covid-19, ngành khách sạn của tôi tại Đà Nẵng vốn được đánh giá cao nay trở nên ảm đạm, tôi rơi vào thế bị động.
Ảnh minh hoạ
Tôi là một người trẻ, 27 tuổi, tự lập, xa nhà từ ngày bước chân vào đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2011. Tôi nghĩ mình có khá nhiều trải nghiệm về cuộc sống cũng như trong lĩnh vực khách sạn đang làm. Đầu năm, khách sạn thông báo cho nhân viên nghỉ việc vô thời hạn tới khi có thông báo mới, tôi cũng như bao đồng nghiệp khác đã chờ đợi thời khắc đi làm lại gần 300 ngày rồi.
Tôi vốn không dự đoán được những diễn biến khó lường của Covid-19, lãng phí từng đó thời gian vào các hoạt động giải trí, phim, du lịch, tiêu hết khoản tiền cuối cùng mà không hề nghĩ tới những kế hoạch tài chính trong tương lai nếu dịch bệnh cứ kéo dài mãi như hiện tại.
Tôi trăn trở và biết rất nhiều người trẻ giống như tôi, những anh chị đồng nghiệp chắc cũng chẳng thể chờ đợi thêm được nữa về thông báo đi làm lại nếu dịch bệnh có thể được kiểm soát. Nhiều người đã thử kinh doanh online, tham gia thị trường chứng khoán hay bất động sản, cũng có rất nhiều người còn lại như tôi cảm thấy "mất phương hướng", mông lung về khả năng của bản thân và sự nghiệp của mình. Hiện tại thị trường việc làm ảm đạm, tương lai mơ hồ, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu và như thế nào.
Có một cảm giác là tôi như đang bị ám ảnh bởi chuỗi ngày thất nghiệp, tự dặn lòng phải thoát ra khỏi căn phòng trọ, làm việc gì đó để con người bớt ỳ, lấy lại sự nhanh nhẹn, năng lượng như trước cũng như có thu nhập cho bản thân. Tôi chủ động xin nghỉ việc chứ chẳng cố gắng níu kéo nữa, tự bảo mình phải nhìn thẳng, thoát ra khỏi sự nhập nhằng rằng nghĩ mình có việc làm nhưng thực ra không làm gì đã 300 ngày qua. Tôi chẳng có gì ngoài ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm mấy năm làm khách sạn, mối quan hệ của tôi vốn cũng không nhiều thì cơ hội việc làm ở các ngành khác sẽ rất thấp.
Chẳng có phép màu nào cả, sự thật là phải tự mình đối diện và giải quyết vấn đề. Trước tiên là dành thời gian sửa CV, chọn lọc thông tin tuyển dụng, cân nhắc thật nhiều rồi gửi hàng chục tới hàng trăm email xin việc tới các nhà tuyển dụng ở khắp thành phố. Sau đó vừa chờ đợi hồi âm vừa tự chuẩn bị kiến thức cho những buổi phỏng vấn trực tiếp nếu may mắn lọt qua vòng loại hồ sơ và phỏng vấn qua điện thoại.
Tỉ lệ chọi khi xin việc làm hiện tại thật sự quá cao, tôi mất rất nhiều thời gian để có thể tranh giành cơ hội việc làm phù hợp với khả năng ngoại ngữ của mình. Tôi biết để bắt đầu lại sau thời gian dài nghỉ ngơi như vậy sẽ phải cố gắng rất nhiều, công việc mới không liên quan gì tới ngành khách sạn, lương thưởng không cao; thế nhưng tôi thấy may mắn hơn rất nhiều người khi có được cơ hội việc làm trong tình hình như hiện nay.
Tôi tin rằng những ai đang mất phương hướng, mông lung về khả năng của bản thân cũng như sự nghiệp, đang bị ám ảnh bởi chuỗi ngày dài thất nghiệp vì Covid-19 hoặc lý do nào đó hãy dừng lại và suy ngẫm một chút. Hãy đối diện với nó. Tôi biết rằng bạn sẽ giải quyết được thôi, thậm chí còn tìm được một con đường mới cho riêng mình, có thể ngắn hoặc dài để đi tới thành công riêng của bản thân. Biết đâu có "phép màu" sẽ xảy ra với bạn.
Theo vnexpress