Ảnh minh hoạ

 

Anh luôn quan tâm, lo lắng, trò chuyện, chia sẻ mọi thứ với tôi. Gần một năm nay tôi cảm nhận tình cảm anh nhạt dần. Anh không còn như trước, ít quan tâm cuộc sống hàng ngày của tôi, ít nhắn tin và gọi video, hàng ngày chúng tôi nói chuyện được vài câu. Một phần tôi nghĩ do anh bận rộn trong công việc, tăng ca nên về trễ, một phần là anh chơi game để giải trí. Lúc rảnh, nghỉ lễ nhiều ngày, khi hẹn hò anh đều không nói chuyện gì với tôi, không thể hiện tình cảm, chỉ mải cầm điện thoại chơi game suốt buổi.

Tôi nói không thích anh như vậy, một tuần gặp nhau được một lần, vậy mà anh im lặng, mải chơi game, để mặc tôi ngồi không biết làm gì. Anh nói đó là sở thích của anh, không thay đổi được. Tôi thấy anh như vậy cũng chán, không muốn nói gì nữa. Anh trở nên xa lạ, dễ khó chịu với tôi mỗi khi không vừa ý. Biết tôi bệnh, buồn hay giận gì anh thì anh cũng mặc kệ, ngó lơ, im lặng. Giờ tôi vẫn còn quen anh là do vẫn nhớ những ký ức hạnh phúc trước đây, không thể quên anh được, hàng đêm nhớ anh mà khóc. Mong bạn đọc chia sẻ.

Theo vnexpress