Chị Hạnh Dung ơi,

Em và cô ấy làm việc cho 2 công ty khác nhau, là đối tác của nhau. Mỗi khi có dự án, chúng em vẫn đi ăn và gặp mặt. Đôi lần em bắt gặp ánh mắt của cô ấy nhìn lén em trong buổi tiệc. Thỉnh thoảng em cũng lén nhìn cô ấy và bị cô ấy bắt gặp. Hai năm trôi qua, chúng em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, chưa ai thổ lộ tình cảm với ai.

Vừa rồi, trong một Gala của công ty, chúng em lại có dịp đi dạo trên bãi biển, và nói chuyện cùng nhau. Không hiểu vì sao, em đột nhiên ôm chầm cô ấy, rồi hôn lên trán và tóc của cô ấy. Nghĩ lại, em còn sợ bị cô ấy xô ra, không ngờ cô ấy chỉ đứng im đón nhận nụ hôn ấy, và đỏ bừng mặt.

Sau đó, chúng em lại nói chuyện và đi dạo đến tối. Đến hôm nay, chúng em vẫn chỉ nói chuyện bình thường. Em không biết cô ấy có thật sự thích em không, hay em đã suy nghĩ quá nhiều? Em chỉ sợ làm mất đi tình bạn giữa em và cô ấy.

Nguyễn Đăng

leftcenterrightdel
 

Em Nguyễn Đăng thân mến,

Có bao giờ em nghĩ ra rằng cô ấy đang chờ em tỏ tình không? Chắc chắn sự băn khoăn và chờ đợi của cô ấy còn lớn hơn em nhiều. Bởi em là người đã chủ động ôm và hôn cô ấy, em cũng nhận được tín hiệu đèn xanh của cô ấy là chấp nhận nụ hôn, thế nhưng sau đó em lại tiếp tục im lặng, thì cô ấy phải hiểu làm sao?

Đã có can đảm ôm hôn mà không xin phép, cũng không chờ được cho phép, vậy mà em lại không có can đảm để tỏ tình, để tự làm sáng rõ xem cô ấy có tình cảm với mình hay không, thì quả thật em là một chàng trai kỳ lạ.

Với một nụ hôn bất ngờ như thế, nếu cô ấy không chấp nhận, có khi không phải chỉ là cú đẩy ra đâu, mà còn có khả năng ăn cái tát nữa là đằng khác. Thế nhưng cô ấy đã không phản ứng gì, thì bây giờ sao em lại sợ nói lời tỏ tình nhỉ? Cùng lắm cũng chỉ là lời từ chối thôi mà?

Em sợ mình suy nghĩ quá nhiều, rồi tỏ tình, làm mất đi tình bạn. Nhưng cũng kiểu suy nghĩ quá nhiều này mà em không nói ra tình cảm của mình, thì có thể còn mất đi cái lớn hơn là tình yêu đấy em ạ. Vì chẳng có cô gái nào lại ngồi yên để chờ em hết ngày này qua tháng khác đâu em.

Theo phụ nữ TPHCM