Ấn tượng của tôi về sếp là người hiền lành, tài năng, được cấp trên tin tưởng. Một lần họp phòng với lãnh đạo cấp trên, sếp gọi tôi ngồi cạnh sếp. Lúc đó tôi đã ngồi ở vị trí khác rồi nên từ chối. Sếp tỏ vẻ khó chịu, giận dỗi. Sau đó tôi phải cố gắng nói chuyện vui vẻ để sếp không giận nữa. Nhiều lần với những tình huống nhỏ tương tự như vậy, sếp cũng tỏ thái độ. Vì không muốn mất lòng sếp, tôi lại phải nói chuyện, tỏ ra biết lỗi, trong khi nhiều lúc không rõ mình đã sai gì.

Tôi hỏi các đồng nghiệp khác trong phòng, biết là sếp không giận dỗi ai bao giờ. Thực sự tôi rất thích công việc ở đây nên không muốn gặp khó khăn với sếp của mình. Tôi không hiểu sao sếp lại có thái độ như vậy, không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng này. Các anh chị có thể cho tôi lời khuyên để cải thiện mối quan hệ với sếp được không? Xin cảm ơn nhiều.

Theo vnexpress