Vợ chồng tôi quyết định xây nhà do nhu cầu bức bách về không gian sống và nơi thuê trọ gần đây xảy ra nhiều bất ổn. Do đã có khoản vay cố định ngân hàng để mua đất lâu nay nên chúng tôi bàn nhau mượn thêm người thân.

leftcenterrightdel
 Tôi đinh ninh chị em ruột sẵn sàng cho mình mượn tiền xây nhà (ảnh minh họa)

Tôi tự tin nói với chồng rằng tôi có thể mượn hơn 100 triệu đồng từ các anh chị em ruột. Về phần chồng, tôi "giao nhiệm vụ" anh mượn số tiền tương đương từ nhà nội.

So về điều kiện kinh tế thì anh em nhà tôi nhỉnh hơn nhà chồng. Các anh chị tôi đều có nhà cửa, xe hơi và đang đầu tư làm ăn một số nơi ngoài công việc chính. Mới nửa tháng trước, các chị gái còn bàn nhau hè này đi du lịch nước ngoài và đặt mua túi hàng hiệu... Nhưng thật bất ngờ, khi tôi mở lời mượn vài chục triệu đồng mỗi người để xây nhà, 2 chị đều lạnh lùng từ chối.

Chị Ba nói mới rút hết tiết kiệm để đầu tư đất và đã vay thêm ngân hàng nên không dư đồng nào. Chị Tư cho biết đang dồn tiền đổi xe hơi mới và đặt cọc rồi. Anh Hai hứa sẽ thu xếp, nhưng chỉ được 30 triệu đồng chứ không thể nhiều hơn.

Tôi không rõ thực hư những lý do đó thế nào, nhưng thấy hụt hẫng, rạn nứt, dù vẫn biết “đồng tiền đi liền khúc ruột”. Tôi không có quyền trách móc ai, nhưng tôi chắc rằng số tiền mình mượn không lớn so với khả năng của các anh chị và đã nói rất rõ sẽ thu xếp trả trong 1-2 năm.

leftcenterrightdel
 Tôi hụt hẫng khi bị chị em ruột từ chối cho mượn tiền (ảnh minh họa)

Từ trước đến giờ, tôi là người sòng phẳng rõ ràng, lại chưa từng mượn tiền anh chị. So với họ, kinh tế nhà tôi khó khăn hơn vì con tôi còn nhỏ và vợ chồng chưa tích lũy được nhiều. Nhưng khi các chị cần tiền gấp, tôi liền rút hết tiền tiết kiệm cho mượn. Khi gia đình anh Hai chị có việc gì, vợ chồng tôi có mặt đầu tiên và hết mình. Tôi từng xin nghỉ việc không lương 1 tháng để chăm chị Ba sinh con và hỗ trợ anh rể đưa đón các cháu.

Ngược lại với nhà tôi, chỉ trong một tuần, chồng tôi đã mượn được từ anh chị em số tiền vượt dự tính. Anh em nhà nội không giàu, họ đều khó khăn hơn bên nhà tôi vì thu nhập không ổn định, nhưng khi chồng tôi trình bày lý do làm nhà, tất cả đều ủng hộ và sẵn sàng thu xếp để có thể đưa tiền.

Đến bây giờ tôi càng thấm thía câu "tiền bạc là phép thử lòng người". Trước đây, tôi luôn ưu ái giúp nhà ngoại, không quan tâm đến nhà chồng, nhưng khi chúng tôi gặp khó khăn, những người sẵn sàng giúp lại là anh em bên nội.

May rằng chồng tôi là người hiểu chuyện, anh không nhận xét gì mà nhẹ nhàng: “Không sao, để anh tìm cách xoay chỗ khác”...

Theo phụ nữ TPHCM