Tôi 20 tuổi, bạn trai bằng tuổi, quen nhau từ lớp 11, tình yêu tuổi học trò. Tuy nhiên, chúng tôi đều học rất ổn, thậm chí còn giúp đỡ và củng cố cho nhau những gì đối phương không biết, không rõ trong đời sống lẫn học tập. Anh đã cố giải thích với mẹ rằng việc học không hề tệ đi nhưng mẹ anh không chịu hiểu, bảo hai đứa nên làm bạn rồi có duyên thì khi trưởng thành sẽ gặp lại.

Quen nhau được thời gian khá dài nên tình cảm chúng tôi trao nhau rất lớn, không thể chia tay nên cứ quen lén. Chúng tôi dự định sau khi ra trường sẽ cưới và mua nhà ở gần cha mẹ hai bên để thuận tiện việc chăm sóc. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mẹ anh không hề thích mình. Tôi có cảm giác này từ khi cô bắt hai đứa là bạn, đến giờ giác quan thứ sáu vẫn mách bảo tôi như thế. Tôi không biết làm sao khi mẹ của người mình yêu lại không có tình cảm với mình, cảm giác này rất khó tả, hụt hẫng lắm. Làm thế nào để cô có thể thích tôi trong khi tôi đã cố gắng là chính mình những vẫn lễ phép. Mong được các anh chị chia sẻ cùng.

Theo vnexpress