Ảnh minh hoạ

 

Gần đây, người bạn đó chở vợ con đến nhà tôi chơi và liên lạc với chồng tôi thường xuyên như rủ đi nhậu, đi chơi về nhà nhắn tin cho chồng tôi suốt, kiểu như thân thiết từ kiếp nào vậy. Từ đó anh ta liên tục hỏi mượn xe, vì cả nể nên chồng tôi cho mượn. Sau đó anh ta rủ làm ăn chung rồi mượn tiền đến mấy trăm triệu, rồi dụ tiếp hùn tiền mua nhà... Thật lòng tôi không thích người bạn này của chồng, ngoài chuyện lợi dụng thì mặt mày, đến cách ăn nói của anh ta không có chút thiện cảm, cảm giác không thật, không có độ tin tưởng, tôi thấy rất bất an.

Gần đây, tôi bị một người đàn ông gọi điện, nói chồng tôi hãy thôi phá hoại tình cảm của anh ta và người bạn kia. Người đó còn nói chồng tôi dùng tiền để chia cắt tình cảm của họ, rằng người đó với bạn của chồng tôi yêu nhau, quan hệ như vợ chồng gần 3 năm; còn bảo bạn chồng tôi bị bệnh xã hội, kêu tôi coi chừng lây bệnh từ chồng nếu chồng tôi quan hệ với người bạn kia. Người đàn ông đó còn đòi đánh ghen chồng tôi luôn. Giờ tôi rất rối, không biết phải mở lời thế nào để nói cho chồng hiểu. Với lại làm sao để bạn của chồng để gia đình tôi yên, đừng lợi dụng này nọ, đừng rủ đi nhậu rồi về nhắn tin như hiện nay?

 

Theo vnexpress