Hôm qua, cộng đồng mạng xôn xao sau khi theo dõi vụ nam thanh niên P.V.M. (27 tuổi, trú huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra tay sát hại bạn gái mình là chị Y.H ( 23 tuổi, trú Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

Theo nhiều nguồn tin khác nhau, nạn nhân từng có một đời chồng, đang nuôi con nhỏ. Trong thời gian hẹn hò với P.V.M, chị nhiều lần bị hắn đánh đập nên quyết tâm chia tay. Gần đây nhất, để kết nối lại mối quan hệ, P.V.M đã tổ chức một buổi tiệc cầu hôn hoành tráng tại một nhà hàng ở TP Đà Nẵng rồi trao hoa, trao nhẫn cho chị H.

leftcenterrightdel
 Màn cầu hôn của cặp đôi diễn ra tại một nhà hàng TP Đà Nẵng ngay trước khi cô gái bị chàng trai sát hại

Cầu hôn ngày trước, ngay sau đó đã ra tay làm hại bạn gái mình, pha “quay xe” cực gắt khiến bất kỳ ai có thông tin về vụ việc đều hoang mang, ám ảnh. Nhiều người mất niềm tin vào tình yêu, nhiều người truyền tai nhau những “bí kíp” để chọn được một bạn trai tử tế. Riêng tôi, tôi lại nhớ đến một câu chuyện mà một người chị từng kể về bản năng sinh tồn.

Chị có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng rượu bia, ngông cuồng, thường xuyên dùng vũ lực. Mỗi ngày, chị thấp thỏm, nơm nớp lo sợ giây phút chồng ngất ngưởng trở về nhà trong cơn say.

Nếu như những câu chị nói, những điều chị làm bình thường là đúng, thì khi chồng say, tất cả đều trở thành sai. Anh ta bắt chị ngồi xuống trước mặt để nghe hắn mắng chửi, nhiếc móc với tất cả những quỹ từ thô tục, tồi tệ. Nếu chị cãi sẽ bị đánh. Không cãi, ngồi im lìm cũng bị đánh. Suốt nhiều năm trời chị chấp nhận để thân thể bị giày vò cũng chỉ vì muốn giữ bố cho 3 đứa con.

Mục tiêu trong cơn say của người chồng nát rượu là gây gổ, chà đạp vợ mình nên dù chị dùng cách nào để né tránh cũng bị sự ngang ngược của hắn tước đi.

leftcenterrightdel
 Bạn đau khổ khi có người chồng bạo lực (ảnh minh họa)

Nhà có 2 phòng ngủ. Chị và 3 con ngủ chung một phòng để có gì nguy hiểm, các con còn lên tiếng bảo vệ mẹ. Chị cũng thay ổ khóa thật chắc, nhưng rồi chồng chị sau nhiều lần xô xát cũng đạp tung, phá nát. Dù trở về nhà lúc 2, 3 giờ sáng, các con đang ngủ để mai đi học cũng bị người cha ngông cuồng dựng hết dậy. Ai nấy đều đau khổ, bất lực. Sau đó, chị thay đổi lựa chọn, chị để các con ngủ chung một phòng, chị qua phòng còn lại. Các con càng lớn, lịch học càng nặng, chị sẵn sàng đẩy mình vào thế bất lợi để các con có không gian riêng.

Gần đây, tôi nghe chị kể: “Chị đã quá tải, hết sức chịu đựng và có ý định ly hôn”. Sau nhiều lần níu kéo, nhờ gia đình nội ngoại can thiệp nhưng biết chị không lay chuyển quyết định, chồng chị càng sa lầy, làm càn, uống và nhậu nhiều hơn.

Chị kể tiếp: “Đêm đó, khoảng 2 giờ sáng, chị đang ngủ thì bất giác tỉnh dậy. Khi mở mắt ra chị thấy chồng vừa đi nhậu về, ngồi nơi mé giường nhìn mình bằng đôi mắt vằn đỏ. Bản năng sinh tồn mách bảo, chị mới nhỏ nhẹ, nũng nịu khác biệt mọi ngày. Chị vẫn nằm yên, giả vờ ngái ngủ rồi đưa tay lên xoa nhẹ lưng chồng, hỏi “Anh có mệt lắm không, nằm xuống đây ngủ với em”. Rồi chị dỗ dành anh ấy ngủ. Mấy hôm sau, trong khi ngồi ăn cơm hai vợ chồng. Chồng chị tiết lộ: “Đêm đó mà em không khéo léo, biết điều, thì anh đã hại em rồi. Anh đã quyết định như thế khi đi trên đường. Về đến nhà, anh đã rón rén đi nhẹ như mèo để em không nghe thấy, nhưng không ngờ em lại tỉnh giấc”.

Nghe chị kể, tôi ớn lạnh sống lưng.

Với tôi, trong những nguyên tắc hôn nhân thì điều tôi đặt lên hàng đầu chính là làm vợ chồng nhất định phải tôn trọng, tuân thủ lối sống không bạo lực. Chúng ta có thể dự cảm, khôn khéo né tránh được một lần, hai lần, thế nhưng khi người đồng hành với mình có thói quen ngông cuồng, bất chấp nhân tính thì bản thân nhất quyết phải từ bỏ.

Những người già hay tâm sự với nhau: “Còn sức khỏe là còn tất cả”. Nhưng những người trẻ bây giờ lại khẩn thiết hơn, họ nói: “Còn mạng là còn tất cả”.

Lối sống lệch lạc, coi thường luật pháp của một bộ phận giới trẻ bây giờ khiến bối cảnh xã hội trở nên phức tạp, mối quan hệ, kết nối giữa người với người trở nên khó lường. Muốn hạnh phúc, trước tiên, mỗi người cần được an toàn và tôn trọng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe chị bạn chốt lại: “Chị đã đâm đơn ra tòa, âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự rời đi”.

Theo phụ nữ TPHCM