Ảnh minh hoạ

 

Tôi yêu anh 2 năm, gần đây có tính đến chuyện kết hôn thì gia đình tôi phát hiện anh từng có con riêng với người yêu cũ, đứa bé đã 7 tuổi và đang sống với mẹ. Theo như anh kể, anh và bạn gái cũ có con với nhau sau khi hai người đã chia tay, vào một lần người kia đòi tự tử để ép gặp mặt anh. Sau đấy vì không còn tình cảm nên anh chỉ chấp nhận cấp dưỡng cho đứa con mà không tiến tới hôn nhân với người đó.

Khi phát hiện ra điều trên, gia đình tôi đã phản đối rất kịch liệt, tìm đủ mọi lý lẽ để tách hai đứa. Đối với tôi, anh là người rất quan tâm, ân cần, hiền lành và có chí tiến thủ. Điều đấy không chỉ thể hiện với tôi mà đối với gia đình hay người thân của anh cũng vậy. Giờ tôi phải làm gì đây? Tôi tin anh nhưng không biết làm thế nào để vượt qua rào cản từ gia đình.

Theo vnexpress