Không phải tôi hoàn toàn không có cảm giác với chồng, vẫn thích được ôm hôn được âu yếm, rất thương anh và cuộc sống gia đình đời thường hạnh phúc. Chỉ riêng khi chuyện chăn gối là tôi không có cảm giác gì. Tôi chỉ giả vờ thoả mãn vì sợ anh buồn, cũng không dám đi gặp bác sĩ. Lỗi của tôi là không tâm sự thật lòng với chồng những lần đầu tiên, rồi sau đó che giấu cảm xúc thời gian dài. Tôi mà nói 5 năm qua chỉ giả vờ chắc anh sốc lắm.

Chồng hưng phấn nên luôn đòi hỏi nhiều, tuần 3-4 lần, mỗi lần gần gũi 2-3 hiệp. Cứ như vậy hoài đôi khi tôi ức chế, bế tắc trong chuyện này. Không lẽ tôi cứ mãi như vậy trong suốt đời sống hôn nhân còn lại của mình? Hạnh phúc của tôi chỉ là ôm anh ngủ một giấc ngon lành sau đó, nhưng tôi cũng sợ lúc nào đấy vợ chồng sẽ rạn nứt vì vấn đề này. Tôi đang bị vấn đề gì và có cách nào giải quyết không?

Theo vnexpress