Tôi chuẩn bị dọn ra ngoài sống thì em nói có thai
Cập nhật lúc 15:44, Thứ năm, 26/08/2021 (GMT+7)
Sau 5 năm quen nhau và hai năm sống thử, chúng tôi không còn tiếng nói chung, quá nhiều điểm khác biệt.
Tôi là dân tỉnh lẻ, em cũng vậy, cả hai yêu nhau qua sự giới thiệu của các bạn. Mối quan hệ của chúng tôi những năm đầu vui vẻ, hạnh phúc. Sau năm đầu tiên sống thử, tôi thấy em quá khác, chúng tôi cãi nhau thường xuyên, cứ vài ngày lại tranh cãi một lần. Rồi nghĩ đến những lúc vui vẻ nên chúng tôi đã duy trì được đến năm thứ hai. Tôi và em mâu thuẫn quá nhiều nên dù cố gắng đến đâu cũng không thể chịu đựng thêm.
Tôi quyết định buông tay; em khóc rất nhiều, đòi tự tử, đến cơ quan tôi và muốn tôi trả lại mấy năm thanh xuân. Những năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều để những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ này trôi qua. Chia tay không biết bao lần nhưng thấy em khóc lóc tôi lại không nỡ. Lúc tôi chuẩn bị dọn ra ngoài, em nói có thai, không yêu nữa thì tôi cũng phải sống vì con. Nghĩ đến những ngày tháng tiếp tục sống như vậy tôi thật sự không chịu nổi. Phải làm sao đây?
Theo vnexpress